Tôi hận anh đến lúc tôi không tồn tại trên cõi đời này nữa bởi câu nói “Những con bướm vây quanh bông hoa tàn”. Anh có thể đi hết cuộc đời này anh cũng sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ đã yêu thương anh hết lòng như tôi đâu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì anh miệt thị tôi như vậy. Tôi cũng ráng sống cho tốt, tôi muốn tôi hạnh phúc hơn anh gấp 100 gấp 1000 lần kìa. Nghe câu anh nói tôi đau lòng lắm.


webtretho


Tôi cảm thấy mình quá mê muội, yêu thương mù quán. Đã đem hết tình thương dành cho một người không xứng đáng. Anh nhận lấy hậu quả mà anh gây ra đó thôi. Anh sống ích kỷ quá, chỉ biết lợi ích cho bản thân mình thôi. Cái nỗi hận này tôi cho anh vay đó, đến một lúc tôi sẽ đòi lại gấp 1.000 lần. Tôi khuyên anh rằng ăn cây nào thì rào cây ấy, đừng chỉ biết hưởng thụ thành quả, rồi cũng có ngày tay trắng thế thôi. Bao năm qua tôi chưa bao giờ tha thứ cho anh. Con người tôi luôn sống có tình có nghĩa. Vậy mà gặp đúng con người không có lương tâm, không có tình người. Cuộc sống sẽ dạy cho anh cách sống sao để người khác yêu thương, nhớ nhung mình. Tôi muốn nhắn với anh rằng Mối hận này tôi mãi mãi sẽ không tha thứ đâu.


Cánh diều