Các mẹ ơi các mẹ giúp em với! Ức chế mấy tháng nay rồi các mẹ ạ. Lúc nào em cũng bị ám ảnh bởi cái tên khốn nạn kia. Lúc trước em yếu lòng yêu nhầm thằng đểu các mẹ ạ. Thật sự không biết nên chửi rủa bản thân mình như thế nào nữa. Nếu có thể chửi rủa mình... hay làm cách nào đó mà lấy lại được thời gian đã qua, lấy lại cái đầu óc thanh thản thì em cũng chẳng tiếc thân mình.


Nhưng tất cả giờ đã quá muộn. Chỉ mong các mẹ cho em lời khuyên vì em đang bế tắc lắm.


Các mẹ ạ, từ khi em quyết tâm bỏ của chạy lấy người, để cắt đứt với tên kia thì hắn bắt đầu tung tin bậy bạ về em và mối quan hệ với hắn. Và một mặt hắn vẫn ngon ngọt dụ dỗ, lôi kéo, năn nỉ em quay lại với hắn. Toàn những lời lẽ yêu thương sến đặc lại còn trơ trẽn. Em biết tất cả những gì hắn nói với thiên hạ nhưng em mặc kệ. Giờ thì bắt đầu lan đến tai gia đình em và mọi người nơi chỗ làm mới. Em ko mặc kệ được nữa rồi. Hắn đang muốn hủy hoại uy tín của em, đang muốn dồn em vào chỗ tức tối ko làm gì được, ko chứng minh gì được. Hắn muốn em bị chê bai giè bỉu... Em ức quá! Ức lắm! Khốn nạn cái thân em sao lại rơi vào cái cảnh này dù bao nhiêu năm có vấn đề gì đâu. Hắn muốn em có muốn yêu người khác cũng ko nổi vì người tử tế mà nghe cái tiếng về em chắc đã quá sợ mà phải tránh xa rồi! Hắn muốn cái môi trường nơi em sống và làm việc đều bị vấy bẩn để em ko thể yên ổn sống được.


Em phải làm gì đây??? Khốn nạn!!! Em nguyền rủa hắn! Em nguyền rủa thằng khốn đó các mẹ ạ!


Em đang cố giữ bình tâm để làm việc và chống lại tin đồn xấu bằng chính con người mình. Em đang cố gồng lên nhưng trong lòng em thì dồn nén lắm rồi, uất ức lắm rồi! Em biết cái gì rồi cũng sẽ qua thôi! Nhưng bao lâu? Bao lâu để những con mắt thị phi và những cái mồm độc địa đừng nhìn em và nói về em nữa?


Các mẹ ơi giúp em đứng vững qua cơn sóng gió này với! Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm!