Chồng mình sống chung bên nhà vợ, con mình gần được 1 tuổi, rất khó nuôi vì cháu biếng ăn, may ở nhà bà nên có người trông , chăm sóc giúp chứ một mình bà giúp việc chăm cháu không nổi và mình cũng k an tâm. Mình cũng nghĩ tôi cho chồng phải ở nhà vợ nên thỉnh thoảng đi nhậu mình cũng mặc kệ, k muốn gò ép..nhưng bây giờ thì mình chịu hết nổi rồi, ngày nào cũng đi, hình như đã quen rồi, k đi k được …về nhà nói chuyện hai ba câu là cãi lộn…đi bia ôm về mà còn khoe như là chiến tích…càng khuyên nhủ được 2 ba câu càng muốn cãi nhau…làm sao khôn khéo khuyên cho chồng mình hết nhậu nhẹt bây giờ đây ? giúp mình với nhé…cảm ơn nhiều