Mình thấy vợ hay chồng đều không ai hoàn hảo cả, ai cũng có những khuyết điểm riêng nhưng bản thân mình cũng không phải hoàn hảo nên thay vì soi mói những thói xấu của nhau thì chúng ta hãy tìm điểm tốt của chồng/ vợ xem sao. Bạn cảm thấy hài lòng điểm nào của chồng/vợ và cảm thấy mình may mắn ra sao khi gặp được người bạn đời như vậy?
Mình trước nhé:
Chồng từ khi mới quen tới giờ vẫn luôn xác định cưới mình làm vợ và không hề hối hận. Mình có niềm tin vững chắc là dù mình già xấu xí thì chồng cũng không bỏ rơi mình.
Chồng yêu trẻ con nhưng khi mình đứng trước nguy cơ vô sinh thì chồng cũng không hề nói gì mà luôn an ủi động viên. Chồng tạo cho mình tâm lý thoải mái nhất về vấn đề con cái và anh ấy luôn nói con nuôi cũng có thể được yêu thương như con ruột và mang lại niềm vui cho vợ chồng mình. Chồng khiến mình hiểu ra là nếu mình bỏ chồng để anh ấy kiếm người phụ nữ khác có con thì chỉ khiến anh ấy đau khổ thôi. May phước là vc chồng sắp đón bé đầu lòng.
Khi vợ mang thai, chồng xoa bóp tay chân cho vợ mỗi đêm và dù đang ngủ mà vợ kêu dậy lấy nước uống cũng lết đi ngay chứ không than phiền dù còn đang ngáy ngủ. Chồng còn để ý thuốc men của vợ và đếm từng ngày tới lúc vợ sinh. Chồng ngưỡng mộ vợ khi thấy bụng càng lúc càng to. Khi cảm nhận con đạp thì chồng cười tươi sáng cả phòng. Chồng luôn đi khám thai cùng vợ, vợ chưa bao giờ phải đi một mình.
Chồng để vợ quản lý tài chính. Lúc mới cưới thì vợ còn non trẻ và chi tiêu vào một số việc vô bổ hoang phí nhưng chồng vẫn ủng hộ chỉ để vợ vui, chồng bảo tiền bạc có thể kiếm lại được miễn vợ vui, nhưng vợ biết lỗi rồi và hiện tại vợ rất tiết kiệm vì chồng.
Chồng rất chịu khó đưa đón vợ. Khi vợ muốn tự đi đâu thì chồng để vợ tự quyết định chứ không gia trưởng.
Chồng đầu tư cho vợ ăn học và ủng hộ công việc của vợ. Nếu vợ than stress thì chồng ủng hộ nghỉ việc tìm việc khác dù lương ít hơn. Chồng khiến vợ thấy giá trị của bản thân mình.
Chồng rất hiếu thảo với bố mẹ vợ và đối xử tốt với anh em của vợ. Chồng rất rộng rãi với gia đình vợ.
Gia đình vợ nghèo hơn chồng gấp chục lần mà chồng không hề chê bai. Gia đình chồng tốt bụng, ba mẹ chồng thương yêu vợ và tôn trọng xui gia khiến ba mẹ vợ rất hài lòng.
Sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, lễ tình nhân hay lễ lộc khác thì chồng luôn có quà cho vợ dù vợ có quên quà cho chồng thì chồng cũng không chê trách.
Chồng hiểu vợ nhiều hơn vợ hiểu bản thân mình. Chồng đi mua thức ăn cho vợ ăn thì sẽ mua toàn món vợ thích. Vợ không rõ sở thích của chồng vì vợ không tâm lý như chồng nhưng chồng không hề chê bai. Chồng dùng nhiều năm cảm hoá vợ, vợ từ người vô tâm không lo gì cho chồng thì giờ bắt đầu nhận ra mình không công bằng với chồng nên bắt đầu chăm sóc chồng hơn.
Sáng ngủ dậy chồng luôn xếp chăn gối ngăn nắp.
Chồng luôn gọi điện báo cho vợ biết khi chồng về trễ. Chồng chưa bao giờ phản bội vợ và tạo cho vợ niềm tin là chồng sẽ không bao giờ làm vậy.
Chồng có trái tim nhân hậu và không ngại rơi nước mắt trước mặt vợ và nói ra cảm giác của bản thân cho vợ biết khi gặp chuyện đau khổ (ví dụ: mất người thân, thú cưng qua đời).
Nhân vô thập toàn, vợ sẽ bỏ qua hết những tật xấu nhỏ nhặt của chồng vì không ai hoàn hảo và vì chồng luôn bỏ qua tật xấu của vợ.