Hai vợ chồng mình đến với nhau khi cả hai đều đã từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Anh thì có 2 con riêng, bản thân mình cũng có 1 bé gái. Nói chung a và mình đều rút ra được nhiều kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đầu nên rất tôn trọng nhau, cố gắng dung hòa tính cách cũng như suy nghĩ để có thể chung sống hòa thuận lâu dài. A và mình học chung trường cấp 3 với nhau, khi đó anh có tình cảm với mình còn mình thì không, nên sau 10 năm gặp lại, do sự thay đổi trong suy nghĩ, trưởng thành hơn lúc trẻ nên mình và anh cảm thấy rất hợp nhau và sau 1 năm quen nhau tụi mình trở thành vợ chồng. Ấn tượng của mình về chồng là tuy a là người kiếm ra tiền lo cho cả gia đình nhưng khi về nhà anh vẫn phụ giúp việc nhà, gội đầu cho vợ, dẫn vợ đi ăn, tặng quà thường xuyên vào các dịp kỉ niệm.... Thật sự mình hoàn toàn hài lòng về chồng và không mong gì hơn. Tuy nhiên mình và chồng vẫn thường hay tranh cãi về vấn đề chồng mình chu cấp cho 2 con riêng. Theo đơn li hôn thì chồng mình tự nguyện chu cấp tiền nuôi 2 con riêng 1 tháng là 10tr trong khi lương anh 1 tháng được 18tr, dẫu biết trách nhiệm anh phải trợ cấp cho con là đương nhiên và tiền a làm ra a có quyền đưa bao nhiêu thì đưa, nhưng thật lòng mình cảm thấy rất bức xúc, thà lương anh 3-4 chục triệu anh đưa 10tr mình không nói gì trong khi lương 18tr, đã phải chi 10tr tiền nuôi con, anh chi tiêu cá nhân 2-3tr, anh đưa mình mỗi tháng 5tr để lo ăn uống chi tiêu cho gia đình, coi như đi làm chi tiêu vừa đủ, nếu tháng nào có 2,3 đám cưới thì thâm hụt. Mình nói thêm trong thời gian này mình đang bị thất nghiệp chưa có việc làm. Nói sơ qua về phần vợ cũ của anh, không đi làm, ở nhà nuôi 2 con, nhưng suốt những năm làm vợ cô ấy không nấu được 1 bữa cơm cho chồng, qua ăn ké nhà mẹ vk sống gần đó, chồng mình muốn mặc cái áo giặt bị nhăn phải qua nhà mẹ ruột nhờ ủi dùm, sinh nhật chồng cũng không có 1 tn chúc mừng trong khi chồng mình luôn nhớ ngày sinh nhật của vk con, tặng quà tạo bất ngờ.... chưa kể cô ấy không biết đi xe máy nên đi đâu có việc gì chồng mình cũng phải nghỉ làm đưa đi, không tự cho con ăn kum được mà phải có sự hỗ trợ của gia đình. Mình thật sự ấn tượng không tốt về vk cũ qua lời kể của anh. Thậm chí chồng mình còn phải bới cơm đem lên tận nơi cho cô ấy ăn, còn chồng mình muốn ăn thì phải qua nhà mẹ vk tự lấy, có khi đồ ăn nguội phải tự hâm nóng lại, nói chung anh lo tất tần tật cho gia đình, đi làm về còn phải dọn dẹp nhà cửa trong khi cô ấy ở nhà cả ngày, cứ cho là bận rộn chăm con cái thì mình không nói làm gì nhưng ck mình kề đi làm về thấy cô ấy nằm chơi tablet này nọ chứ không thật sự bận rộn. Mình nói thẳng với a là lúc trước vk cũ là vk a thì anh lo cô ấy sao cũng được nhưng giờ 2 người đã li hôn, con chung thì trách nhiệm chung a cứ để cho vk a lo phần nào để thấy rõ có ck tốt mà không biết quý trọng, anh cứ viện lí do là vk cũ không lo được a phải chu cấp đủ để nuôi 2 con chứ sao trong khi hiện tại cô ấy cũng vẫn ở nhà sống dựa vào tiền trợ cấp chồng mình đưa hàng tháng, thử hỏi có ai là mẹ của 2 con rồi mà thờ ơ sống vậy k? Cứ thấy ck mình làm việc cực khổ mà phải gánh nuôi 2 con riêng gánh thêm nuôi vk cũ là mình sôi máu, trong khi mình và ck cũ của mình, tính hết chi phí nuôi con bao nhiêu thì chia đôi, mỗi lần mình nhắc đến thì anh cứ viện lí do là vì con, thậm chí internet hư cô ấy cũng không tự gọi báo sửa chữa được mà nt cho chồng mình nói là internet hư, con không chịu ăn khóc um sùm, theo bạn thì 1 đứa bé với người lớn ai thật sự cần sử dụng đây? Mình trách a, nhà bên đó hư net thị tự sửa mắc gì a phải gọi cho tổng đài báo hư trong khi a đang đi làm cô ấy ở nhà chơi, nói ra thì a nói là a làm vì con, mình không hiểu a vì ai nữa, chưa kể cýó dịch vụ net mới tốt hơn a cũng đi đăng ký mới cho nhà vk cũ xài, mình không biết a có coi mình là vk hiện tại không nữa...................
Mọi người cho mình xin ý kiến là mình hay chồng mình ý kiến của ai đúng hơn