số là chồng mình đi làm về trễ có nói là chở cô bạn đồng ngiệp về dùm, nhà mình ở quận 3 rất gần trong khi cô ấy nhà ở quận tân bình xa lắm. đi về mất gần cả tiếng mà kẹt xe nữa, chồng mình than đi về mệt mỏi quá, mình có nói lần sau có nhờ thì lựa lời cáo bận chứ chở về rồi lại than mệt, chồng mình nói không dám đi lần sau nữa, vậy mà cứ cách mấy hôm lại nhờ, lần thứ 2 mình lại nói chồng thì anh ấy hứa ko chở nữa, vậy mà mấy hôm sau khoảng 10h tối cô ấy gọi nhờ chồng mình sáng mai xuống chở đi làm, hizz từ nhà mình quay lên đó rước rồi đi xuống quận 2 làm, tối chở về rồi quay lại nhà mình ở quận 3, mình thấy vô lý quá, tại sao lại rước cực vào, tiền xăng giờ đâu rẻ, mình làm dữ thì anh ấy nhắn vào máy cô kia là mai bận rồi nhờ ng khác nhé, thế mà cách đây mấy hôm lại nghe chở về, mình điên lên ca cho chồng 1 bài, chủ yếu mình nói để anh ấy hiểu như thế là quá vô lý, không thuận đường, mà cty có nhiều người độc thân không nhờ,.. chồng mình phản ứng lại nói mệt mỏi quá..kêu mình im để ngủ...sáng hôm sau hắn vào nói thẳng với cô kia là em đừng nhờ nữa vợ anh không vui.. hizz mình không ngờ hắn khùng vậy nói vậy mai mốt gặp người kia mình cũng khó xử, sếp của chồng mình cũng là bạn của mình nên có liên quan, hội họp vui chơi gì mình cũng hay tham gia lắm, cũng gặp cô kia mấy lần, sau chuyện đó trên status của cô ấy ghi cái gì của mình thì là của mình không là của mình thì không là của mình, hizz thực sự mình không ghen nhưng mình thấy vô lý tự rước cực vào thân thôi... nếu là các mẹ có bực giống mình không, các mẹ sẽ xử lý chuyện đó như thế nào?