Khổ lắm các mẹ ơi,vợ chồng mình thì rất dễ tính nhưng ở với bố chồng cũng hơi khó tính,nhà lại chật có mười mấy mét vuông ,2 tầng thui, thành ra thuê cả GV nữa thì chật lắm,may mà ông đi làm đêm nên cả nhà ngủ tầng 1 ,GV tầng 2,tuần 2 ngày nghỉ của ông thì cả nhà ngủ trên giường,GV ngủ ngay phía dưới.
Khổ nhất là bé con nhà mình lười ăn kinh niên,bố mẹ lại đi làm cả ngày cũng xót ruột lắm,sáng ông mới về nên bé & GV phải ở trên gác cho ông ngủ,bé lại bám ông,cứ loanh quanh thảo nào cũng bị ông quát cả cô lẫn cháu,thêm nữa bé ko chịu ăn,nhiều GV ko dỗ đc toàn ăn hộ,hoặc đổ bỏ thôi,ông cũng chả để ý gì,bà nội thì ở rịt trông cháu ngoại cả năm trời.Về thì cứ kêu thương cháu gầy,rồi khóc làm mình vừa tủi thân,vừa tức nhưng cũng chả dám trách gì ông bà đâu.
Mình nuôi con thì vô cùng vất vả,bé bị SDD,hơn 1 tuổi mình mới đi làm,đi gửi trẻ thì bị trả về vì bé ko chịu ăn,hay chớ, & ngủ ko được vì quá thính ngủ mà đi gửi lại ồn.Mình lại mang con về thuê người trông,mỗi người mới phải hướng dẫn từng tí một mất hàng tuần mới quen,thế mà cứ chừng 1 tháng lại giở chứng,mọi người thì bảo do lấy người ở TT nên TT cứ 1 tháng nó lại gọi về,ko biết mất bao tiền môi giới rồi làm mình mất lòng tin quá.
Hôm chủ nhật vừa rồiSáng gọi hết tờ muabán ,tất các TT ở HN mà ko có người trông trẻ,12h lên đường,8 tiếng ngồi xe từ 12h đến 8h tối, đúng là gian nan tìm người GV, đầu tiên là hướng về Phú Thọ, đi qua Phúc Yên người ta lại chỉ vào Lập Thạch, có 1 làng GĐ nào cũng có người đi làm GV, thế mà vào đến nơi thì người dân lại bảo "nhiều người lắm nhưng phải vào nhà bà ... chuyên môi giới người lên HN mới tìm đc" (?)hic... đến 4h,đi qua bao làng,hỏi nhiều người nhưng toàn những người phải đợi,nản quá thì TT ở Hn gọi có người, mừng quá, bố mẹ lại vội chạy xe trở về sợ ng ta đi mất, về thẳng TT đón người thì ô hay, hỏi có mún trông trẻ ko lại "im thin thít như thịt nấu đông" thế là về tay trắng.
May quá về đến bà ngoại đón con thì TT ở tận TĐN lại gọi có người thế là "sao cũng đc, chỉ cần có người thôi, TT cứ cho xe ôm chở thẳng về nhà rồi HĐ luôn",hic,vẫn phải lấy ở TT con ạ, lại tăng lương lên gấp rưỡi luôn, chạ biết thế nào nhưng mẹ vẫn thây lo lắm ý,KQ là hum nay ra CH thì khách đến lấy hàng ko có thế là phải xin lỗi ,tặng quà rồi bớt tiền cho khách suốt ,CV của mẹ hoá ra cũng toàn bị phụ thuộc vào Gv mới đau,bố thì khoái "hôm thứ 7 đc chuyến đi chơi vui em nhỉ"
Ai biết NGV nào tốt mách mình với,gia đình mình cảm ơn nhiều lắm