Chào mọi người ạ em là thành viên mới, hôm nay thực sự e thấy cuộc sống của e bế tắc quá mà chẳng giám nói hay tâm sự với ai hết, e k nghe lời mọi người quyết định lấy ck e bjo là ng nghiện , bao tiền cũng bị ck đem đi nướng hết vào ma túy, xe pháo cũng vậy, đến ngày hôm nay khi quyết định ly hôn thì thấy ông ấy đi mất xác luôn k thèm về. Ce nào mà có ng nhà hay ck bị như này chắc sẽ hiểu cảm giác của e lúc này, bỏ thì thương mà vương thì tội mọi người ạ, em lại theo đạo phật nhà e thờ đền nữa nên em cứ nghĩ vì là nghiệp nên em phải trả. Ngu pk mọi người, mà e cũng thấy e ngu thật ấy mình thì vất vả làm kiếm tiền rồi tự chăm 2 đứa con, xong phải theo trả nợ cho ck thế mà bị ck đánh chửi cho nữa, hôm nay quyết tâm làm đơn rồi bảo ck ký thì nó đi mất xác luôn, nó đi tụ tập vs mấy thằng nghiện chẳng biết hết tiền chích hút còn làm ra trò gì nữa, em chỉ muốn báo c.a đến tận nơi bắt hết cái lũ ấy đi. Nói chung là e chán lắm chẳng biết làm gì nữa ấy. Xin mn cho e lời khuyên ạ, e nên làm gì đây