nói thế nào đây nhỉ .vừa qua mình có viết một bài {tâm sự người phụ nữ đứng núi này trong núi nọ ] thì mình cũng nhận những lời khuyên của các mẹ ,mình vô cùng biết ơn và hôm nay mình lại muốn viết tiếp nỗi niềm của lòng mình mong các mẹ thông cảm và chia sẽ với mình các mẹ nhé.........../thì bài trước mình đã nói mình sanh dưới quê cuộc đời mình cũng cơ cực lắm gia đình hồi đó rất nghèo mình là con út trong nhà .chị lớn mình học rất giỏi nhưng cũng hết lớp 8 phải nghỉ học gì gia đình khá khó khăn còn anh trai thì hết lớp 6 ,còn mình cũng vậy hết lớp 6 phải nghỉ học phụ mẹ bán hàng gia đình mình điều nhờ vào chị hai ,chị giỏi nên trong nhà chị làm kiếm tiền nuôi 5 miện ăn hết ,khoảng thời gian đó mình còn nhỏ .đến khi chị đi lấy chồng thì mình đã 18t và thay chị lo cho gia đình hết mấy năm thì chú mình về cho gia đình tiền nên mình đỡ khổ ,lúc đó mình tự nhủ phải lo cho mình thôi tới khi nghĩ cho mình thì mình lại bị người ta lừa dối làm cho gian vỡ cuộc đời ..lúc đó mình buồn quá nên cuốn gối lên thành phố tìm quên và quen chồng mình hiện giờ .cuộc sống anh thì lại khác trình độ cũng như sự hiểu biết của anh thì vượt xa hơn mình { anh từng làm thầy giáo dạy thể dục} chắc tại gì trình độ hai đứa rất chênh lệch nên sẩy ra nhiều mâu thuẫn mình nói một đường anh hiểu một nẻo và ngược lại .nói tới là cự lộn chuyện cỏn con cũng làm ùm ben lên ,mình không hiểu ? những người có trí thức cách sống của họ như thế nào chứ chồng mình hể đụng chuyện là mắn mình không tiếc lời .có thể mắn mình từ sáng cho đến tối day dẵn nếu ba mẹ anh mà không nói có lẽ anh cũng chửi cho tới mai luôn hồi mới yêu nhau tánh cũng vậy tại em nghĩ chắc sau này có con anh cũng bỏ nhưng càn ngày tánh còn gia trưởng giữ nữa .hành hạ cái đầu chưa song ảnh còn đánh đập {cái này em bài trừ ngay từ đầu nên đánh em là em giông ảnh sợ em bỏ nên hứa không đánh nữa }đã mấy cái tết trôi qua mà anh không cho em về nhà mẹ đẻ của em 23 tết cự lộn đến 29 tết mà anh cũng nhất quyết không cho em về { nói về thì bỏ con lại khổ nổi em bằng lòng đề con lại anh cũng không cho về }chính gì như vậy em mới chán chồng lắm .hể cự là nói em ngu này ngu nọ tự ái ghê gớm tiền bạc ăn sài phải ghi vào sổ đàng hoàng hỏi mấy mẹ có nên chia tay không đôi khi em buồn quá chồng không thông cảm không hiểu mình lâu lâu thấy chồng vui lại tâm sự mấy câu là cự lộn .bây giờ theo mấy mẹ em phải làm sao để chồng hiểu mình đây /?mong các mẹ các chị giúp em tìm lời giải hóc búa này nhé em bó tay rồi .đôi khi buồn muốn bỏ chồng nên suy nghĩ vớ vẩn để quên thật tại chứ em còn yêu chồng nhiều lắm .....:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chong ban co hoc thuc( kien thuc hoc tap duoc) nhung tri thuc( hoc thuc+ kinh nghiem+ cach ung xu+ tam...)thi...