Hôm nay cô em họ (con dì mình) mặt buồn so tới hỏi ý kiến mình về một chuyện, mà quả thật mình rất lúng túng khi "tư vấn", nhờ các mẹ giúp đỡ xem có cao kiến gì không.
Em kể cách đây mấy ngày, 2 vợ chồng về quê, mẹ chồng có yêu cầu đưa mỗi tháng 500.000 đồng để mẹ.. tiêu vặt.
Chuyện này với nhiều mẹ có lẽ là bình thường (nhiều mẹ còn đưa nhiều hơn), nhưng em họ mình lại trong hoàn cảnh khó hơn: chồng thất nghiệp (mà nói chính xác ra là kinh doanh nhưng thất bại, còn nợ một đống tiền), từ hồi lấy em mình tới giờ hầu như chưa bao giờ đóng góp tiền ăn, nhiều khi em mình còn phải vay tiền cho để kinh doanh nhưng không thấy trả lại; còn đang trả nợ tiền mua nhà (trừ dần vào lương); nuôi con nhỏ ... Em mình làm ngành ngân hàng, lương cũng cao: 6 triệu đồng/tháng nhưng đang phải trả nợ rất nhiều và phải nuôi cả gia đình nhỏ.
Mẹ chồng em mình hiện đang ở quê với một chú em (chú nuôi ăn). Bà yêu cầu đưa tiền là vì "lương mày (con dâu) 6 triệu đồng/tháng, bỏ ra mấy trăm nuôi mẹ". Và quan điểm của bà là "con dâu phải gánh vác giang sơn nhà chồng"
Thực sự từ xưa tới nay em mình ko phải là ko có trách nhiệm, ở nhà cần mua sắm, sửa sang em vẫn đưa tiền (có lần mình biết em ko có tiền còn phải vay tiền mẹ đẻ đưa cho mẹ chồng), ông chồng (có lẽ) vẫn dấm dúi cho thêm nhưng không đưa tiền hàng tháng. Mẹ chồng hay đi lễ nên cũng phải tiêu tiền trong khi bà không làm gì cả. Gần đây thì nó ít (hầu như) không đưa/đóng khoản tiền gì nữa vì nó muốn chồng có trách nhiệm trong việc kiếm tiền, lo cho gia đình nhỏ và gia đình lớn. Vì vậy mẹ chồng có vẻ khó chịu.
Quan điểm của nó: mẹ chồng thì trước hết là chồng phải có trách nhiệm. Dù hiện chồng đang khó khăn (nó rất thông cảm) chưa có tiền, nó cũng phải trả nợ rất nhiều thì không đưa khoản tiền ấy. Nó còn bảo, mẹ đẻ em, nuôi em từ bé tới lớn,lo cho em ăn học còn chưa yêu cầu em như thế. Vậy mà mẹ chồng, chưa một ngày hỏi han làm ăn khó dễ, kiếm sống thế nào. Chỉ biết con dâu làm ngân hàng, có tiền mua nhà thôi.
Em thì cho rằng người dưng ngoài đường khó khăn mình còn cho được ít tiền, huống hồ mẹ chồng. Hơn nữa cũng có nhiều gia đình, vì đùn đấy nhau như vậy mà cha mẹ không có người nuôi, rất tội. Nhưng em thấy nó cũng có lý, nếu nó cứ ômtất việc (cả việc đưa tiền cho mẹ chồng) thì chồng sẽ rất ỷ lại, và nó khổ thêm vì cứ phải lo kiếm tiền.
Nói thêm là chồng nó cũng nghĩ ngợi lắm, cũng không dám yêu cầu gì vợ, chỉ thở dài và đang đi tìm việc.