Em chào các mẹ,


Em lo lắng quá nên viết lên đây, mong các mẹ chia sẻ cho em chút lời khuyên với ạ.


Em và xã tương lai yêu nhau cũng được 1 thời gian rồi. Nói chung xã là người sống có trách nhiệm, rất tình cảm và chiều em. Bọn em cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Thời gian đầu, mọi chuyện đều không có vấn đề gì. Khoảng gần 1 tháng nay, công việc của cả 2 bọn em đều có nhiều áp lực, khó khăn. Trong hoàn cảnh như thế, không hiểu sao bọn em lại rất hay bất đồng quan điểm, đụng chuyện gì cũng cãi vã được, thế nên tình hình lại càng oải hơn.


Về cơ bản, em nghĩ nguyên nhân to chuyện 1 phần lớn là tại em, mà em chưa biết làm sao để xử lý được. Em đưa ra vài ví dụ, các mẹ nghiên cứu cho em cao kiến cải thiện tình hình với ạ. Ví dụ nguyên nhân cãi vã:


Đi xem phim, xã ngủ. Em nghĩ xã chán phải đi xem với em nên ko hào hứng gì dù phim rất hay. Xã nghĩ mình đã mệt mà vẫn chiều vợ, thế mà ko đc câu động viên còn trách mình phim hay thế ko xem lại ngủ


SMS ko trả lời. Em nghĩ xã chán em rồi, muốn tìm em khác. Xã mệt nên ngủ quên


Đi ăn kem: Em ngại nóng nực, chen chúc, chỗ ngồi ko có, kem lại tan nhanh nên em không muốn ăn ở đó. Đang đông người xã gắt to với em "Người ta ăn đc mình cũng ăn đc chứ làm sao". Thấy 3-4 đôi trố mắt nhìn em, em cú quá, em bảo ko ăn nữa, đi. Xã giận, đi thẳng về nhà, chẳng ai nói với ai


Đấy là những cái ví dụ đc, còn lại thì đụng cái gì cũng 2 người 2 ý kiến, 1 lúc thì cãi nhau to, huhu


Thực lòng là em rất yêu xã. Tính em cũng củ chuối chết lên được, điên lên là nói chết thôi, xong rồi lại đi lạy lục xin lỗi, còn xã thì sai lòi ra cũng sẽ ko bao h xin lỗi đâu. Em sợ những điều này sẽ làm cho xã nản và oải hơn nên muốn xin kinh nghiệm của các mẹ giúp em cải thiện tình hình.


Có mẹ nào từng như em không ạ?


Em cảm ơn các mẹ a