Tình hình là vợ chồng nhà em lấy nhau cũng được 5 năm rồi, cũng đã có 1 nhóc gần 3 tuổi. Cũng thỉnh thoảng giận dỗi chút, nhưng lần gần nhất thì nhà em chịu không hiểu.


Hôm đó, đang hì hụi là mấy cái áo đi làm. Vợ lò dò ra ngồi cạnh. Bắt đầu là mấy chuyện bâng quơ, rồi dần dần vợ quay ra hỏi mình về... người yêu cũ :Sad: của mình. (Khổ, người yêu cũ từ hồi học ĐH, chia tay cũng đến 10 năm rồi, cô ấy cũng có gia đình, có con rồi...). Nào là anh có hay liên lạc không? Rồi liên lạc thì nói chuyện gì?... Mới đầu nhà em cũng trả lời thành thật (vì nhà em quan niệm rằng đó là chuyện cũ, và chẳng có gì phải dấu. Mà cụ tỉ là cũng đâu có vương vấn gì đâu :RaisedEye) Thế nhưng sau đó bắt đầu ghét cái thái độ của vợ vì cứ hỏi vặn vẹo này nọ. Mới bảo vợ: Sao em có vẻ thích thú cái đề tài này thế nhỉ?


Thế là đùng đùng nổi giận:mad::mad::mad::mad::mad::mad:


Em cũng chẳng biết thế nào nữa.


Có bác nào đã từng gặp trường hợp này tư vấn cho em phát xem phải xử lý thế nào?