Vì điều kiện gia đình năm 2001(đã 24 tuổi) mình mới học dh, ngay năm đầu tiên mình quen và yêu vợ mình bây giờ. đến năm 2007 sau khi ra trường 2 năm mình với cô ấy mới cưới (yêu nhau 6 năm -cãi nhau cũng không ít đâu-có lần còn đòi chia tay… giá như khi ấy………)
ngày hai đứa mình xin cưới bố mẹ hai bên đều phản đối.về phía nhà cô ấy cho rằng hai đứa mình không hợp tuổi-khắc khẩu –cũng đúng thật….về phía nhà mình bố mẹ không muốn mình ở rể, điều kiện kinh tế không có-ở hà nội một thân một mình tự vận động bố mẹ không giúp gì được…giá như lúc này …
sau khi ra trường gia đình xin cho cô ấy vào một tổng công ty nhà nước điều kiện làm việc và lương khá tốt,con mình lăn lộn mãi rồi cũng làm kinh doanh cho một công ty chuyên doanh hàng gia dụng (cả hai vợ chồng mình đều làm không đúng nghành được học). năm 2008 vợ mình xinh bé gái ,bé rất xinh và ngoan.
Ai cũng nói mình sướng-nhất là họ hàng ở quê.mà đúng là mình sướng thật từ một thằng nông dân làm ruộng- phụ hồ bây giờ ở thủ đô nhà đẹp-vợ đẹp-con ngoan.
năm ngoái kinh tế khó khăn công ty thua lỗ mình mất việc và thất nghiệp,mình đã cố xin việc ở rất nhiều nơi nhưng do nhiều tuổi ngoại hình lại không được tốt không nơi nào nhận mình.(sóng gió bắt đầu từ đây)
Suy đi tính lại mình quyết định vác xe máy ra đường chạy xe ôm-chỉ là tạm thời thôi mình nói với vợ và cô ấy không đồng ý,lý do cô ấy xấu hổ với đồng nghiệp bạn bè…nếu mình làm công việc ấy.ở nhà mãi không chụi được kệ vợ không đồng ý mình vẫn đi chạy xe và rồi mọi cái đảo lộn-cãi vã-đá thúng đụng nia-có tuần chẳng ai nói với ai câu nào-không họ hang người thân bạn bè ít, mình bắt đầu chán cuộc sống thủ đô-nhiều khi chẳng muốn về nhà ăn cơm nữa.
Cách đây mấy tháng cô ấy lấy cớ trời nóng bức đuổi mình lên tầng 3 ngủ,không được chơi với con trước khi đi ngủ,lại nghĩ vợ chồng mỗi người ngủ một nơi mình không đồng ý -cãi nhau to.
mấy hôm trước mình ở nhà với con cô ấy đi làm,bé hư mình có mắng và đánh đít bé 2 cái,tối về bố cô ấy mách- cãi nhau kinh quá cô ấy đã nói với mình:”anh cút ra khỏi nhà tôi” đau-nhục-buồn.
thật sự mình rất thông cảm và thương vợ con khi mình không có kinh tế,mọi ghánh năng chi tiêu gia đình đều dồn lên đàu cô ấy (nhưng quả thật mình thấy cũng đâu quá khó khăn cô ấy vẫn bỏ tiền cho con đi du lịch thái lan- cát bà)chẳng hiểu thế nào? hay cô ta có người mới nhỉ?
Đang tính thuê nhà để ở mình đàn ông một thân một mình thế quái nào chẳng sống được.
nhưng nghĩ thương con quá,mà đã đi là không quay về thế là con thiệt thòi,mà đi rồi nhớ con lắm.