Mình giờ phụ nữ 1 chồng sắp 2 con rồi, trải nghiệm hôn nhân chưa dài nhưng cũng đủ để ko còn mơ mộng rằng thì là như thời còn con gái, khi giận dỗi người yêu thì sụt sịt ngắn dài, thế là chàng tha hồ dỗ dành nựng nịu (đấy là mình nói các bạn gái nói chung nhé, còn mình thì ngay từ dạo yêu đã chẳng bao giờ có cái màn này cả). Mình - tất nhiên giờ ý thức được rằng mình là phụ nữ roài, ko còn là em gái xinh tươi mơn mởn để mà đòi hỏi đặc quyền đặc lợi lúc nào cũng phải được nâng niu, thế nhưng mà dù là bà già khú đế thì vẫn là phụ nữ, là phái yếu chớ. Giờ ko khóc lóc vì những lý do vớ vẩn lãng xẹt nhưng cũng có lúc phải rơi nước mắt chớ. Áp lực công việc, áp lực của sếp này, con ốm con đau này, rồi thì oan ức vì mẹ chồng này v v và v v. Với phụ nữ thì đó chỉ là cách giải tỏa xì trét thôi phải ko các mẹ? Thế mà lão chồng thân yêu của mình cứ nhìn thấy vợ khóc là...lẳng lặng bỏ đi, cấm có bao giờ thể hiện một thái độ gì. Mà nhé, mình có khi cả năm chỉ lúc nào mà dồn nén quá rồi thì mới rơi nước mắt thôi, đếm trên đầu ngón tay, vì mình biết lão ko bao giờ dỗ vợ cho nên mình đã tự nhủ là khóc làm gì cho phí nước mắt:p, thế nhưng mà quá mù thì phải ra mưa chớ. Dồn nén quá thì khóc một cái cho bớt xì trét là xong, mình lúc í ko mong hắn dỗ dành này nọ, nhưng ít ra nắm tay vợ 1 cái thì sao, hoặc là vỗ vai vài cái, hoặc là..mơ mộng hơn thì ôm vợ 1 cái thì sao nhỉ? Cho vợ thấy là mình được xẻ chia và thông cảm, thế thôi chứ có đòi hỏi gì đâu. Thế mà lúc nào lão cũng ôm đít đi thẳng, ghét ko thể chịu được. Xong rồi vợ ức quá nhắn tin trách móc vài câu thì lại càng im như hến :mad:. Nói chung là vô cùng đáng ghét.



Hừm, các cụ nói cấm có sai "trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già", có phải là mình sắp về già rồi, khấu hao hết rồi, giờ có đầu tư sửa chữa lớn thì cũng tốn kém quá nên lão í...lên mặt bỏ bê ko:Silly:???????