Em buồn quá cơ, lần này "chiến tranh" giữa VC em có vẻ căng thẳng mặc dù nguyên nhân thì chẳng có gì là to tát cả. Tất cả cũng chỉ vì chồng em tính rất hay dỗi như đàn bà vậy.


Chuyện là thế này: hôm trước hắn gọi điện cho em nhưng thẳng cu nhà em nhất quyết ko đưa đt cho em để em nghe, em liền cancel để gọi lại = đt khác, nhưng vừa cancel xong hắn lại gọi lại, em lại cancel (em chỉ có thể chạm vào đt để bấm cancel chứ ko thể nghe được). Sau đó em có gọi cho hắn mấy lần nhưng hắn ko nhấc máy. Đến chiều em gọi lại cũng ko thấy nhấc máy. Em biết là hắn lại dỗi rồi, ko biết là vì lý do đó hay còn có lý do khác. Đến tối về hắn cũng ko thèm sang nhà ngoại đón em & con về. Đến lúc em về thì hắn chẳng nói chẳng rằng gì, cũng ko chơi với con như mọi lần, em biết là có chuyện rồi đây. Cả ngày em đã tức rồi, về nhà thấy thế điên lên em cũng ko thèm nói gì cả, chỉ làm việc rồi cho con ngủ. Chiến tranh cứ như thế xảy ra. Chiều CN, em thấy thế chán quá liền nhắn tin cho hắn là em đã ăn cơm trong chùa nên ko ăn cơm nhà, anh ăn ở nhà bà nội, em đưa con sang bà ngoại chơi. Đến 9h30 em về.


Chỉ vì thế mà đêm qua hắn ko về nhà. Em biết là công việc của hắn chẳng có gì mà phải ở qua đêm để làm cả.


Em chán quá cơ, đây ko phải là lần đầu hắn đi qua đêm như thế. Đối với em điều này thực sự như là sự sỉ nhục, nhưng em ko biết phài làm thế nào để sửa được cái tính này. Em cũng đã tìm đủ cách ngọt nhạt, nhưng đâu vẫn hoàn đó, bình thường ko có chuyện gì thì hắn cũng tốt với vợ con lắm. Có đời thủa nhà ai, chồng lại hay dỗi vợ như đàn bà, mà cứ hơi 1 tý là đi qua đêm.


Hãy giúp em với để em có thể qua được tình cảnh này.