Chuyện nhà em nếu bố mẹ nào quan tâm chắc cũng biết việc đến lúc em chia tay thì phát hiện ra bầu 5 tháng. Em có thông báo với C nhưng cũng xác định trước là bố nó sẽ nghi ngờ em(cái này nhìu người cảnh báo, ngay cả bs siêu âm cho em cũng nói trước là tình huống này bác ấy gặp khá nhiều nên chắc chắn C mình sẽ nghi ngờ và quả thật đứng như vậy. Nên lúc thông báo cho C biết e cũng chả lấy gì làm ngạc nhiên và tỏ ra sốc cho lắm. Chỉ hơi buồn thôi.
Em hiểu C em hơn ai hết, công việc C đang khó khăn(đang nghỉ việc) nên lo cho đứa lớn đã vất vả rồi, jo mà thông báo V có chửa nữa thì làm sao mà ổng kham cho nổi. Mình là V nên cũng hiểu C .Từ tháng 5- tháng thứ 7 C vẫn tới nhà thăm con (đưa lớn) bình thường nhưng chẳng đã động gì đến cái thai. Có lúc uất quá mình đt C nói thẳng là sao anh ko có trách nhiệm gì hết thì C lại bảo: “ Em cứ đẻ đi rùi đưa hết 2 đứa cho anh nuôi” Chuyện này là sao hả các mẹ!Có lúc lnghi ngờ em, có lúc lại nói với em là nvay. Em tự an ủi thôi thi số mình đã vậy, con của mình mình thương chả cần ai quan tâm.Bây giờ thai đã dc 7 tháng hơn , ko hiểu sao C lại tỏ ra quan tâm, có hôm mua bánh pizza, có hôm mua trái cây..Có hôm bưởi trưa đi đâu về ghé qua nhà ngoại thấy mẹ con em dùng cái quạt nhỏ quá, hỏi em là anh mua quạt mới to hơn cho mẹ con em dùng nhé? Em bảo:” Thôi, đang khó khăn,a đừng mua” Thì C đùng đùng bỏ đi rùi vác về nguyên một cây quạt????Nhà ngoại mà có hư điện thì C tự nguyện lên sửa, thay bóng đèn.C em như vậy là như thế nào hả các mẹ????
Bây giờ em có vấn đề lăn tăn định hỏi các bố,các mẹ đây. Chả là thời gian em sinh em bé cug sắp đến (chưa đầy 2 tháng). Em có nên hỏi bố nó về chuyện đặt tên cho em bé hay ko?(tên con trai đầu là do bố nó đặt,em thích lắm). Hiện tại em chưa nghĩ ra dc tên nào? Với lại em cũng thích tên con là do bố nó đặt. Vấn đề thứ 2 là : Vì C và e đang trên danh nghĩa là ly thân(nói vậy thôi chứ ngyaf nào C cũng đến thăm con, có khi một ngày đến 2-3 lần, hôm nào cũng đến đón con về nhà nội ngủ, con trai lớn tối quấy mẹ mà em đang dưỡng thai nên e đồng ý cho bố nó chở về nhà nội ngủ).Vậy khi đi sinh em có nên gọi cho bố nó ko? Cái này nhìu lúc tự ái vì sau năm lần bảy lượt e muốn dọn về mà bố nó ko cho nên cũng uất lắm. Ko gọi thì sau này lại thiệt cho con trai thứ 2 của e!
Em phải làm sao đây?Nhờ các bố các mẹ cho ý kiến với ạ