Cám ơn tất cả anh/chị/em đã mở bài viết của tôi.


Thật tình bây giờ tôi không suy nghĩ được gì cả , vợ chồng chúng tôi kết hôn đến giờ đã gần được 3 năm , cuối năm 2011 chúng tôi phát sinh mâu thuẫn lớn , chồng tôi quyết tâm ra đi , quyết tâm quên tôi và sa vào con đường không lành mạnh , anh quen gái phục vụ cà phê và đi mâsge kích dục , thường xuyên gọi điện nhắn tin với những cô này và đã có cảm tình với 1 cô gái phục vụ cà phê , lúc đó tôi không ở kế bên chồng , trong thời gian đó tôi suy nghĩ rất nhiều , giận anh cũng nhiều , anh làm chủ đại lý nước mà tính toán nông cạn , tính gì cũng thấy thua thiệt bị nhân viên xỏ mũi , dẫn dắt , người làm vợ như tôi sao nhắm mắt làm ngơ được , thế là phát sinh nhiều ý kiến , anh bỏ về nhà thuê sống 1 mình để tôi ở lại nhà cha mẹ , sau đó mười mấy ngày , tôi biết tin anh bệnh , tôi chạy về chăm sóc anh. Thì tôi mới phát hiện anh có nhắn tin gọi điện với cô gái phục vụ cà phê , tôi bị thất vọng đến tột cùng , vì từ lúc yêu nhau , anh rất cẩn trọng với người khác phái , giờ mới mười mấy ngày mà anh vội vã phản bội tôi , tôi khóc cũng nhiều đau cũng nhiều , vì biết chồng mình thích con nhỏ đó , nhưng tình yêu của tôi dành cho chồng quá lớn tôi nói chuyện phân tích với anh , vì ai cũng có lỗi lầm , sau đó anh cũng không còn liên hệ gì với mấy cô gái đó nữa , tưởng đâu mọi việc đang dần ổn lại , nhưng trong anh có 1 khoảng cách rất lớn tôi cảm thấy ở kế bên anh mà như không bao giờ nắm được tay anh.


Trong lòng có 1 khoảng rất trống trãi giữa 2 người , tôi vì cứ mãi ám ảnh chuyện tình cảm ngoài luồng của chồng nên có khi tôi rất khó chịu , hoặc khóc rất nhiều , tâm trạng không bình ổn , rất dễ xúc động , nhưng chúng tôi cũng giải tỏa , nhưng vào tháng tư năm nay , khi anh cùng người bạn cũ cùng làm đại lý , anh vẫn làm chủ , người bạn làm cho anh , thì giữa chúng tôi xảy ra rất nhiều việc , anh kể chuyện anh cho người bạn nghe , người bạn có góp ý , anh có bị ảnh hưởng , tình trạng giữa chúng tôi ngày càng tồi tệ , tôi thì xuống nước anh thì lãng tránh tôi , cho đến 1 ngày tôi phát hiện trong điện thoại của anh , anh gửi tin cho con nhỏ phục vụ cà phê " trinh , em đang ở đâu , anh nhớ em quá" , rồi gọi điện cho nhau nữa.


Đến đây thôi các anh/chị/em biết tâm trạng tôi như thế nào rồi , nhất là các chị đã từng bị như tôi , tôi không thể chịu đựng nổi , tôi đi qua nhà bạn ba tôi tá túc , vì chuyện giữa chúng tôi , tôi chưa nói gì với ba mẹ mình , tôi muốn chừa cho chồng tôi 1 con đường để quay về , nếu nói với ba mẹ sự thật những gì giữa chúng tôi thì chắc chắn ba mẹ tôi sẽ không thừa nhận người rể này nữa .


Tôi không cằn nhằn những trò giải trí của chồng , tôi thông cảm cho anh , anh đánh bài tôi theo ngồi chơi, anh đi nhậu tôi cũng vui vẻ đi cùng , anh đánh đề cá độ đá banh tôi cũng không cằn nhằn , chỉ nhắc nhở anh đừng mê mẫn mấy trò này , chỉ nên giải trí cho vui thôi , có người nói tôi chìu chồng quá , tôi cũng chẵng biết , tôi chỉ làm cho cả 2 không thấy khó chịu khi ở bên nhau , nhưng ngày định mệnh tôi phát hiện tin nhắn đó , đất trời như sụp đổ , và anh cũng không tỏ ra hối hận mà còn bình thản và nói là tại tôi làm cho anh như thế , anh lôi những chuyện trước kia ra , anh nói những điều chênh lệch giữa chúng tôi , tôi hỏi anh sao biết như thế mà lúc đầu anh cố theo đuổi tôi , làm cho tôi yêu anh và cưới tôi , bây giờ anh nói giữa tôi và anh có quá nhiều khác biệt , tôi nhẫn nại hàn gắn 2 vợ chồng , tôi đã nói lời xin lỗi vì những chuyện trước kia mình làm tổn thương anh , lỗi tại tôi , bao nhiêu tình yêu tình nghĩa mấy năm qua , không đáng để cho anh phải suy nghĩ lại sao.


Nhưng đổi lại những tình cảm của tôi là thái độ lạnh lùng , anh coi bạn anh còn hơn tôi nữa , 1 đêm anh nói anh đã yêu người khác , tôi lạnh từ trong lạnh ra , tôi hụt hẫng , tôi xót xa , tôi ráng nói chuyện cùng anh , tâm sự với anh , tin anh không phải loại người như vậy , tin anh vẫn còn tình cảm với tôi . Nhưng hình như anh đã quyết tâm , anh không ngần ngại vì 1 người bạn học là nữ mà nói nặng tôi còn đập đồ trong nhà , nhẫn nại cũng có giới hạn , tôi không kìm được nước mắt , lấy xe chạy về nhà mẹ trên đường nước mắt cứ chảy mãi không thôi , không kìm được.


Tôi không còn có thể chịu đựng được nữa , tôi đã nói ra cho mẹ nghe , mẹ xót xa , mẹ không tin người rể này lại thành ra như thế , tôi kể việc này cho bố chồng nghe , ông đang ở quê , ông nói giữa tháng 5 ông mới lên được , tôi đành phải nhẫn nại vẫn ở với chồng , để nhận lấy sự hững hờ , lạnh nhạt của anh . Đại lý nước của anh tháng 6 bán cho người khác , anh phải đi tìm việc khác làm , thì người bạn chở nước cho anh giới thiệu anh vô công ty người bạn đó , nhưng mà việc chưa đi đến đâu người bạn chồng tôi bị cho thôi việc không thể giới thiệu ai vào làm , anh lúc đó mới nói chuyện với tôi , anh nói căn nhà thuê này u ám , nóng bức mỗi lần về anh cảm thấy rất ức chế , anh muốn chúng tôi tìm nơi khác , ba mẹ tôi cũng đã gặp anh , nghe anh nói những khó khăn mà anh đang gánh , họ cũng đồng ý cho anh và tôi về nhà ba mẹ ở , để sau khi căn nhà đang cho thuê hết hợp đồng chúng tôi sẽ dọn về đó.


Tôi thấy anh nói thế , tôi đồng ý trả nhà thuê về nhà ba mẹ , anh bảo anh không thể về đó được , tôi thông cảm cho anh , cho anh 1 thời gian tĩnh tâm tìm lại chính mình rồi khi anh hiểu ra , anh sẽ sống lại con người lúc trước và hạnh phúc bên tôi .


Nghe thì hợp lý quá , nhưng có ai hiểu được , anh là người muốn ra đi , giờ anh muốn tôi không ở bên anh để anh tự do đi chơi tự do với bạn và tự do với cô gái phục vụ cà phê , chúng tôi không thể hàn gắn lại thì nên dứt khoát chia tay , tôi không thể nào sống cảnh có chồng không ra có chồng , tôi làm sao đối diện với ba mẹ mỗi ngày , con gái có chồng rồi mà bị vứt sang đây chồng không thèm qua lại không gọi điện không nhắn tin , giống như anh vứt tôi qua nhà ba mẹ là xong chuyện , dù gì tôi cũng là vợ , không thể đối xử với tôii như thế , tôi không chịu đựng được.


Từ ngày về lại với anh , tôi ngày càng sụt ký cho đến hôm nay tôi chỉ còn 37kg5 , mẹ tôi rất lo lắng , ngày 10 tháng này mẹ đắt tôi đi khám bệnh , tôi mới phát hiện mình đã có con với anh , tôi biết mình trễ kinh , nhưng không nghĩ mình có thai , có khi do tâm trạng quá buồn rầu mà rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.


Sau khi phát hiện có thai , tôi chịu rất nhiều sức ép , ba mẹ khuyên không nên quay lại với chồng nữa , người như vậy không thể làm tôi hạnh phúc , cũng không thể lô lắng cho tôi , họ không nỡ khuyên tôi phá thai nhưng họ bảo tôi suy nghĩ kỹ , để sau này tôi khổ gấp mấy lần như vậy , ba nói " Con quay lại với chồng , ba không quan tâm con nữa" , mẹ nói " Mẹ chỉ có thể cưu mang con lần này" , thật lòng ba mẹ không muốn nhìn thấy tôi phải khổ thêm lần nữa , tôi rất hiểu , nhưng tình cảm và những gì vợ chồng tôi trãi qua ngay cả ba mẹ cũng không thể nào hiểu rõ .


Trước khi hay tin mình có thai tôi đã ép bản thân mình phải quên anh đi không được yêu anh nữa , vì không còn hy vọng nào từ anh , xé lòng nhưng buộc phải chấp nhận sự thật này , người không muốn ở lại tôi không nên níu kéo , rồi biết tin mình có thai , thật không biết phải làm sao nữa , không thể kéo dài vì thai càng ngày càng lớn , tôi quyết định nói cho anh nghe , sau khi biết tin anh nói anh muốn giữ cái thai này , tôi nói cho anh biết những khó khăn nếu giữ cái thai này lại , từ tiền đến chỗ ở , tôi đã nghỉ việc để về giúp anh từ năm ngoái rồi chờ kết quả thi đại học nên chưa tìm việc bên ngoài , tôi đã làm hồ sơ xin việc làm nhưng nếu giữ cái thai này chắc không công ty nào thuê tôi , cho nên tất cả gánh nặng anh phải gánh.


Anh đồng ý , anh bảo chúng tôi sẽ xây dựng lại , sẽ hàn gắn , sẽ bảo vệ và chăm sóc cho đứa bé trong bụng tôi , anh hy vọng trong thời gian đó khi sống chung lại với nhau tình cảm chúng tôi sẽ lại như xưa , giờ đây khi niềm tin tôi dành cho anh không còn , trái tim đã bị anh bóp chết , ba mẹ đã thất vọng về anh , thì lại có em bé này , tôi không biết phải làm sao để biết chắc rằng chồng mình có thể làm được , tin nữa lỡ sau này anh lại bỏ tôi và đứa con , đứa con sẽ khổ vì thiếu người cha , tôi lại đau thêm lần nữa , muốn dứt khoát với anh thì khi đối diện với anh tôi không làm được .


Thai giờ đã được 1 tháng rưỡi , tôi vẫn chưa dứt khoát được quay về với chồng hay không , các anh/chị/em ơi , xin hãy cho tôi lời khuyên sáng suốt để tôi đi tiếp chặng đường còn lại . Chân thành cám ơn./.