Cuộc sống hôn nhân gia đình là chuyện muôn thuở...


Và ngoại tình trong hôn nhân là vấn đề nan giải , khiến cho bao gia đình lao đao


Cuộc hôn nhân dù đã dài hay mới cưới, nếu 1 trong 2 ngoại tình thì cũng sẽ chẳng còn gì để níu giữ.


Tôi có 1 câu chuyện, chuyện nhưng mà không phải chuyện, mà là cuộc đời của chính những nhân vật


Cô gái-nhân vật chính, là 1 cô gái có sắc, dù không phải tuyệt thế giai nhân nhưng cũng bao anh từng trồng cây si


Tuổi còn 18, đôi mươi, đi xa nhà và gặp anh-chồng của nhân vật chính. Anh lúc đó cũng là trai trẻ mới hai mấy tuổi đầu. Hai người từ 2 vùng quê nghèo khó xa lạ đã gặp nhau tại thành phố hoa lệ, chốn thị thành đầy những mưu toan.


Hai người yêu nhau, cô bảo cô mến anh bới gương mặt điển trai, yêu anh bởi tính cần cù chịu khó, Còn khi hỏi anh vì sao anh yêu cô ấy, anh chỉ cười...Đến bây giờ anh vẫn cười nụ cười ấy khi ai đó hỏi về cô ấy


Sau thời gian hẹn hò, hai người đã kết hôn và có ngay bé trai bụ bẫm


Cuộc sống vẫn êm đềm dù đôi lúc cơm không lành canh không ngọt vì những chuyện vụn vặt đời thường.


Cho đến ngày anh phát hiện ra vợ mình có gì khác lạ.


Cô ấy hờ hững với anh...cô ấy hay gắt gỏng chồng mình. Anh lúc đó nghĩ chắc do vợ xa con nên buồn nhạy cảm, và cũng có thể anh quá vụng về khi lam việc nhà nên vợ gắt nên anh không mảy may suy nghĩ về sự thay đổi của vợ


Sau đó 1 thời gian, anh thấy vợ vẫn vậy, có ngày anh vô tình quay sang vợ thì cô ấy giật mình mà làm rơi điện thoại rồi vội vàng nhặt lên đi vào nhà tắm. Sau đó cô ấy đi ra vẫn gương mặt dò xét anh và bỗng cô ấy thay đổi 180 độ, cô ấy trở nên nhẹ nhàng hơn, hỏi han chồng, và chiều chuộng chồng..Anh lại bỏ lơ suy nghĩ về sự khác lạ của vợ


Anh vẫn hàng ngày đi làm chiều về đi chợ hoặc phụ vợ nấu cơm, thi thoảng đưa vợ đi dạo. Lúc đầu chị còn đi sau chị không đi nữa mà chỉ ôm điện thoại chát chít


Lâu dần, anh cũng không rủ vợ đi dạo nữa.


Đến một ngày, lúc vợ đang tắm, bỗng điên thoại cô ấy reo chuông liên tục, thấy trên màn hình hiện lên chữ Bạn Hoa, anh nghĩ bạn chỗ làm nên tính nhấc máy bảo vợ đang bận lát gọi sau ...Alo..em đâu rồi, sao lâu vậy em, anh đợi tin em nhớ quá..


Anh nhìn lại điện thoại, và lại đưa máy lên tai nghe...alo, anh ơi anh nhầm số à, đây là số vợ em mà


Đằng kia bối rối, ừ, xin lỗi..


Anh tắt máy tiếp tục nấu ăn, đợi vợ tắm xong, anh soạn cơm như thường.


Bữa cơm hôm đó anh không thấy ngon như mọi khi.


Sau khi vợ rửa bát xong xuôi, anh hỏi vợ, lúc nãy bạn em gọi em đó, em xem có phải không?


Chị ấy vội cầm điện thoại và cười trừ à, đứa làm cùng ấy mà, để e nhắn tin cho nó?


Anh hỏi lại: là gái hay trai em?


Gái mà, trai đâu ra


Anh vẫn bình tĩnh: nhưng lúc nãy là con trai, nói nhớ em nhiều lắm, đợi tin em lâu quá


Chị ấy liền nổi nóng: anh kiểm tra điện thoại tui à, ai cũng có riêng tư chứ


Anh giật lấy điện thoại chị, anh làm cái việc mà anh nghĩ anh không bao giờ muốn và không mong suy nghĩ của mình là sự thật: anh kiểm tra máy chị


Hàng loạt những tin nhắn tình tứ, những bức ảnh không mảnh vải che thân đã được vợ anh gửi cho người kia. Nếu anh ta không gửi lại để minh chứng cho câu em đẹp lắm thì anh cũng không biết được góc khuất này.


Anh thật sự không giữ được bình tĩnh, đã đưa máy lên cho chị ấy xem hình đó, chị ấy bảo chả có gì để phải giải thích cả, không bắt tận tay thì nói làm gì


Anh tát chị, cái tát đầu tiên sau 3 năm kết hôn


Cái tát khiến anh bị mọi người lên án sau này: bạo lực, gia trưởng...


Anh bảo: anh tôn trọng riêng tư của em nhưng mong em tôn trọng mái ấm này,


Nói rồi, anh bảo giờ e tính như nào


Chị ấy lúc đó dường như sợ gia đình biết nên cầu xin anh tha thứ và hứa sẽ thay đổi


Sau cả đêm suy nghĩ, anh đã đồng ý giấu 2 gia đình và để vợ sửa sai


Anh cũng nói, dù mình nói tha thứ nhưng thật khó để cân bằng tâm lý, mình vẫn lo vợ sẽ như vậy, vẫn ám ảnh những tin tình tứ của vợ gửi cho người đó...


Từ hôm đó, anh trở nên khó tính hơn. Anh không muốn vợ mình mặc những bộ đồ sexy hay váy nữa. Mọi người nghe chị ấy kể sẽ chỉ trỏ bảo anh ấy gia trưởng..đúng anh ấy gia trưởng là bởi chị ấy không cho anh ấy cảm giác an toàn...


Chuyện sẽ dừng lại nếu sau đó anh không tiếp tục bắt gặp những cuộc điện thoại mà vợ anh phải lên sân thượng để nghe. Những câu chuyện còn ngoài sức tưởng tượng của anh: hắn ta không biết đâu chồng ạ, em dùng máy này để liên lạc với chồng cho tiện, chứ máy kia sợ lộ. em bảo đi đổ rác lên đây gọi cho chồng nè...nhớ em không, hôm nào mình đi chơi nhỉ,...


Anh phá cửa xông vào túm lấy cổ của chị ấy, giọng gằn từng chữ: con đĩ, mày còn là con người nữa không?


Tôi làm gì? tôi chỉ gọi điện thoại thôi mà..


Anh ghen ư, chả có bằng chứng gì


Tôi nói với bố mẹ tôi anh hay ghen vớ vẩn chứ tôi chẳng làm gì cả. Anh lai còn đánh tôi, cả dãy trọ đều biết, giờ anhn ói ai cũng nghĩ anh ghen bóng gió thôi rồi làm khổ tôi...anh thử đi


Anh giận tím mặt, nhưng không làm gì chị ta nữa mà quay lưng bỏ về phòng,


Anh gọi cho con trai


Nó hỏi mẹ đâu rồi cha


anh nói dối: mẹ đi ra ngoài rồi con ạ, lát về mẹ gọi cho nhé


Nó bảo: sao mẹ đi một mình, cha không đi cùng bảo vệ mẹ à>


Hóa ra, bao lâu nay anh nói dối con anh khi chị ấy lên sân thượng gọi điện cho bồ, khi chị ấy ngồi lướt facebook không muốn nói chuyện với con..anh thấy anh có lỗi với con trai.


Cuộc hôn nhân kéo dài trong sự vụn vỡ đó được 2 năm nữa thì anh mới thông báo với gia đình. Thật ra thì nếu lúc đó chị ấy không bỏ đi anh cũng sẽ im lặng. Tuy nhiên chị ấy bỏ đi, anh đành gọi về cho 2 gia đình thông báo. Mẹ chị bảo anh: mày không nói sớm, no ngoại tình như thế mà bây giờ mới nói. Mà con tao làm gì có chuyện đó, mày ghen vớ vẩn rồi đánh nó chứ gì, vợ mày đẹp thì lắm thằng theo thôi. Nghe nó nói mày còn đánh nó đau tay cơ mà


Xong mẹ chị ấy lại gọi cho mẹ anh: bà xem con bà thế nao, chứ nó đánh vợ, ghen vớ vẩn chứ thằng đó nó theo con tôi trước khi con bà lấy con tôi, tình cũ không rủ cũng đến, lựa lựa mà sống bà ạ, Bảo nó xin lỗi tôi, xin lỗi vợ rồi tôi bảo nó về


Mẹ anh giận anh lắm, bởi bà biết con bà nóng tính, bà gọi cho anh: sao mà con lại đánh vợ con? Nếu nó sai thì vợ chông bảo ban nhau, con đánh nó mang tội.


Anh khóc nghẹn ngào, nhưng nó ngoại tình mẹ ạ, con không bình tĩnh được nữa


Mẹ cũng khóc. Mẹ lại khuyên, nếu sửa được thì hai đứa bảo ban nhau mà làm mà nuôi con, chứ nó còn trẻ còn bồng bột con ạ


Sau đó thời gian, anh lên đón chị về bởi anh lúc đó vẫn còn sợ câu người ta dị nghị ly hôn con không có mẹ, con anh mới gần 6 tuổi...anh sợ nó tủi thân


Ba bốn lần như thế, và lần này, khi thằng bé bị ốm, phải tiểu phẫu mình anh về, còn chị ấy bảo chị không xin nghỉ được nên không về


Anh thương con, về với con 1 tháng. Khi vào trở lại, chị ấy cũng không hỏi con thế nào, Ngay lúc con phẫu thuật chị cũng không một lần gọi hỏi thăm.


Suy cho cùng, 7 năm làm dâu chị chưa tròn chữ dâu...bởi tết là chị về ngoại mặc cho nhà anh có phải làm mâm cỗ gì nữa. Bố mẹ anh lúc đầu còn khuyên ngăn chị tết ở lại 1 năm rồi năm sau về ngoại cho dễ ăn nói với họ hàng, lâu dần chị không bỏ vào tai nên ông bà cũng thôi.


Hôm đó, dường như chị ấy cố tình để anh nổi giận nên đã cố tình để những bức hình khỏa thân kia trong tin nhắn với nhân tình bị lộ. Anh đã một lần nữa tát chị ấy. Rồi anh hỏi: cô có yêu anh ta không


Chị ấy bảo: thích thôi. Lúc đầu nghĩ đùa nhưng sau thích thật


Anh hỏi: Anh ta bao nhiêu tuổi


Chị thành thật: 25 tuổi


Được rồi, tôi sẽ tác thành cho 2 người


Rồi anh ra khỏi phòng và tối không về mà ngủ bên phòng em trai


Sang hôm sau thì chị ấy đã đi rồi. anh có đến công ty hỏi bạn bè thì họ bảo, chị ấy ký giấy nghỉ từ thnags trước rồi, nghe nói về quê..


Anh mơi nhận ra, hóa ra chưa bao giờ chị ấy chịu sửa sai


Khi về quê, chị ấy bảo với mọi người lấy ck khổ lắm, anh ấy lúc nào cũng ghen tuông, không tôn trọng tự do của vợ. Anh ấy còn hay đánh vợ, không quan tâm đến vợ. ...


Trên facebook, chị ấy để hình 1 cô gái nhỏ nhắn đáng thương mắt ngập lệ, với dòng caption: Lấy chồng như đánh bạc, lấy phải chồng bạo lực, vũ phu thì khổ lắm các bạn ạ..Mình còn trẻ, mình có quyền được tự do đúng không, một thằng đàn ông mà ra tay đánh phụ nữ thì không đáng để bạn ở bên đúng không...Sau chuyện này, mình muốn có 1 hướng đi khác, độc thân quyến rũ...thiếu gì người tốt với mình .....


Và hàng loạt like cmt chia sẻ cùng chi nỗi buồn, nỗi đau ấy, ai ai cũng bảo sao chị khô thế, chồng như thế em bỏ luôn cho rồi, lấy lam gì em, Hay là Anh ấy không biết trân trọng chị thì chị ly hôn đi chị ạ, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng...


Chị đẹp như thế xứng đáng được hạnh phúc hơn...


Suy cho cùng, người đàn ông bạo lực là không tốt..tuy nhiên ai cũng có giới hạn của chính mình, nếu vượt quá giới hạn chịu đựng thì cảm xúc bộc phát là điều dễ hiểu. Nếu câu chuyện kia chị ấy viết thêm vì tôi ngoại tình nên anh ấy đánh tôi thì liệu người khác có thương cảm cho chị nữa không?


Tôi cũng chỉ là người chứng kiến tình yêu của họ, chứng kiến cuộc sống của họ, chứng kiến những vất vả mà họ từng cùng nhau cố gắng. Tôi cũng từng thấy họ đã vươn lên thoát nghèo bằng chính sự cần cù chắt chiu của cả 2. Và tất nhiên, tôi cũng biết chị ấy chê anh ấy không lãng mạn như người tình, không ngọt ngào như người tình.


Tuy nhiên, tôi nghĩ như này, lấy được một người chồng mà có tư chất của một người cha tốt với con, một người có trách nhiệm với gia đình là đã đủ rồi..còn chúng ta còn đòi hỏi người chồng tốt, người cha tốt và người tình lãng mạn thì có chăng chúng ta quá tham lam rồi


Và như nhân vật nữ chính trong câu chuyện này, rõ ràng chị ấy đã không phải là người vợ tốt, và cũng chưa phải là người mẹ có trách nhiệm bởi chính bản thân chị đã khiến cho con mất đi gia đình.


Tôi có hỏi anh, nếu chị ấy nhận sai và quay về, anh có chấp nhận nữa không, anh bảo: hết duyên hết nợ rồi em ơi, còn gì nữa đâu. Chị ấy đã có quá nhiều cơ hội rồi, có lẽ chị ấy và anh hết duyên thật rồi.


Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại tuy nhiên chạy lại quá nhiều lần..liệu có nên hay không nên đánh đây?webtretho