Hôm qua gặp lại đứa bạn cùng quê thì mới biết nó và vợ đã ly dị hơn 2 năm rồi. Mình cũng hơi bất ngờ vì lẽ ra nó phải là người hạnh phúc mới phải. Nó là người rất chừng mực, hiền lành, cao ráo và cũng sáng sủa. Nói chung ai đã từng tiếp xúc và làm việc với nó đều nhận xét là một thằng đàn ông nghiêm túc. Nó phụ trách kinh doanh cho một công ty đa quốc gia ở khu vự Asean nên đi công tác liên miên, lúc một tuần, lúc nữa tháng, lương rất cao. Và có lẽ là mọi chuyện bất đầu từ đây: Vợ nó ngoại tình khi ở một mình.


Vợ nó ngoại tình với thằng ngưới yêu củ. Đám bạn không thể tin được chuyện này có thể xảy ra vì trong suốt 4 năm tụi nó yêu nhau trước khi cưới thì đám bạn đều chứng kiến vợ nó đã chia tay với thằng người yêu củ như thế nào, thằng người yêu củ kiếm chuyện ra sao ... Theo nhận xét của cá nhân và đám bạn thì cô này cũng rất đàng hoàng, dịu dàng và chừng mực. Thời cả đám ở trọ đi làm thì cuối tuần nào cổ cũng ghé đến chơi, ăn trưa, ăn tối. Cả nhà trọ, chủ nhà ai cũng quý mến.


Đối với người đàn ông mà là thằng đàn ông rất được, không có gì đau đớn hơn là bị vợ ngoại tình, phản bội. Khi phát hiện ra nó đã bỏ ngay lập tức mặc cho cô vợ giải thích này kia. Mình hiểu và nếu là mình thì mình cũng làm vậy. Điều an ủi là tụi nó chưa có con nên khi ra đi cũng không còn gì vướng víu. Chỉ có điều nó không còn tin ở phụ nữ nữa.


Mình nói với nó là dù sao đi nữa cũng không được mất niềm tin vì phụ nữ có người này người kia. Mình đùa là thôi để tao lên WTT tìm vợ cho mày :D