Khi ở chung với em chồng thì có nên yêu cầu em chồng đóng góp không?
Mình đang có việc này hơi khó xử. BMC mình là người Hải Phòng. Có 1 căn nhà trên HN, mình ở HN, hiện tại VC mình đang sống cùng cậu em chồng (em chồng hơn mình 2 tuổi, có thu nhập ổn định trên 3 tr 1 tháng).
Cưới nhau đã được hơn 1 năm, nhưng không thấy cậu em chồng mình nhắc tới việc đóng góp gì chi phí sinh hoạt gì, cũng không thấy BMC có nói gì với mình về chuyện này.
Mình nhắc khéo chồng mình thì chồng mình kêu là anh cũng ngaị, nói ra rồi BMC lại bảo "anh chị đủ lông đủ cánh" "hắt hủi" em, và chuyện VC mình phải chăm lo ăn uống sinh hoạt cho cậu ấy là chuyện đương nhiên.
Sau đó, chắc chồng mình có nói chuyện với cậu em thì cậu em đóng cho mình 200.000 1 tháng, được 2 tháng, sang tháng thứ 3 thì im lìm luôn, không thấy nói gì nữa. Mình cũng ngại, cứ nói qua nói lại chuyện này với chồng thì không muốn vì mình biết anh ý cxung khó xử, nhưng mà cũng tấm tức.
200 nghìn với mình ko là gì, nhưng mà nếu BMC nói với mình 1 câu thì cũng đỡ, hoặc cậu ấy đang đi học thì mình cũng không ngại, đằng này ....:Crying: