Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Rất thích ý kiến bạn "1minhtuico "này. Riêng m có ý kiến như sau:Bạn hiền và đanh đá ko đúng chỗ. Đanh đá là khi phát hiện cửa hàng... Xem thêm
Cuộc sống như bạn phức tạp và nhiều điều phát sinh quá, biết thế trước đừng yêu ai có phải sướng hơn không.
Thật ra ý của chủ top là muốn mọi người hùa vào chửi chồng , chửi mẹ chồng,chứ không phải là đang tìm cách đề tháo gỡ gút mắc.Mình không... Xem thêm
Bạn dũng cảm thật đấy, mình tưởng bạn phải chạy như bạn bearbie rồi chứ. Gửi bạn chủ top, nói thế này hơi phũ phàng với nhiều người trên này,... Xem thêm
Con là con của vợ chồng bạn, vợ chồng bạn phải có trách nhiệm cao nhất, con khóc đêm thì làm ơn lôi thằng chồng dậy mà cùng bế, vợ... Xem thêm
có thể chị nói chưa rõ ràng hơn nên các chị em chưa hiểu hết.không phải ông chồng nào cũng giống như chồng chị, nhưng không nên li dị. Chị... Xem thêm
lezu2015, chị đọc qua thì cũng thấy bức xúc với mẹ chồng em lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì như vầy.Em bực bội mẹ chồng em vì em so... Xem thêm
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chị ạ. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết vấn đề. Em đọc qua cũng hiểu được phần nào vấn đề... Xem thêm
Anh trầm tính, chậm chạp, gần năm qua rồi nhưng anh vẫn ở nhà để đợi chờ tìm một công việc ổn định thì mới làm. Khác với suy nghĩ của tôi, trong thời gian đợi chờ, anh không tận dụng thời gian để đi l...
Anh ấy ngày càng chê tôi nhiều, chê tôi có gương mặt không sang, mặc cái gì vào cũng chỉ “quê quê vậy thôi” chứ chẳng sáng lên được.
Từ ngày em quen và yêu anh ấy, nhan sắc của em gần như không đổi. Dĩ...
Sau khi có được tôi, anh tỏ ra lạnh nhạt. Anh bảo có lỗi với người yêu của mình, lỗi là do tôi. Tôi rất hụt hẫng, vừa đánh mất đời con gái, vừa mang tiếng lỗi do mình.
Cuộc sống tôi lặng lẽ trôi đi tro...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Những cái chủ yếu mọi người nói hết rùi. Mình chỉ góp ý phần liên quan tới đứa con thôi nhé.
Mọi...
bạn lên đây tâm sự để mọi người - những người bạn không hề quen biết, và họ...
Mình cũng mong như vậy. Giờ...