Em viết nên đây mọng mọi người cho em lời khuyên ạ
em và ck em đã đăng kí kết hôn nhưng chưa ở chung. Vì do dịch nên chúng em chư thể làm đám cưới. Hiện anh ấy đăng gặp vấn đề về tài chính. A bị một khoản nợ cao ( lãi cao) nhưng bây giờ không còn khả năng chi trả. Bạn bè không có khả năng giúp. Gia đình thì xem thường vì cho rằng chồng em không làm ăn gì ra hồn. Anh ý bây giờ đang rất buồn. Rất tuyệt vọng. Anh đang chuân bị rời đi nơi khác sống và không nói em biết là sẽ đi đâu làm gì. Vì anh nói mọi người xung quanh không ai cần vs hiểu cho a ngay cả em hay gia đình anh. Anh bảo giờ anh chỉ muốn chết đi anh không còn động lực nào để sống. Anh rất thương em và gia đình anh nên anh không muốn ai phải lo lắng cho a. Anh muốn rời đi nơi không ai biết mình để không phải nhục nhã nhìn nét mặt khinh thường của người khác. Anh ấy đã tắt hết mọi liên lạc zalo, facebook , điện thoại khi mở khi không nhưng e gọi thì không bắt máy. Đêm qua em với anh nói chuyện anh nói rất nhiều chuyện và em cảm giác đc anh đang rất bất lực. Bây giờ em phải làm sao các chị. Thật sự em thấy lo lắng nhưng không biết phải thế nào 😢😢

