Bây giờ em đang rất khó xử các bác các chị giúp em với!


Em và người ta quen nhau được 3 năm, tết năm nay người ta nói cần có không gian riêng, nói là thấy ngột thở. Em sốc quá khóc lóc, đau khồ rồi níu kéo, trong khi đó người ta đi lên mạng buông những bay bướm rồi hẹn cô này cô kia đi chơi, uống nước. Em mặc dù còn đau nhưng cần sự dứt khoát thế là chính thức chia tay, nhưng em vẫn níu...người ta nói cần thời gian ko biết là bao lâu, nhưng quay lại thì người ta không muốn. Em buồn em bỏ về quê 1 thời gian sau đó em trở lại, lấy lại cân bằng, và em chấp nhận chuyện đó là sự thật. Em yêu bản thân mình hơn, vui vẻ nhiều hơn. Nhưng sau 5 tháng chia tay đùng cái người ta đòi quay lại, trong khi bây giờ em đang tìm hiểu 1 người khác (mới dừng lại là mếm), người ta nói bây giờ mới nhận ra em ý nghĩa như thế nào với người ta, mới nhận ra em là 1 nửa vô cùng quan trọng, và xin lỗi về tất cả những nỗi đau đã gây ra cho em, liên tục tấn công em bằng bom tin nhắn mùi mẫm kể về quá khứ hạnh phúc, cảm thấy ghen khi thấy em đi với ng khác. Nhưng bây giờ em không còn cảm thấy nhói đau, em chỉ khóc khi gặp ng ta và nói về quá khứ " có lẽ khóc ở đây em khóc cho chính bản thân mình, khóc cho những nỗi đau mà người đó đã gây ra cho em". Bây giờ em thường xuyên bị mất ngủ và cảm thấy khó chịu khi người đó tuyên bố sẽ ko buông tay em.


Bây giờ em phải làm sao?