Em chào các anh chị, em đang rất cần một lối đi nào đó cho chuyện tình dài 6 năm của mình.
Em và anh ấy học chung cấp 3, lên đại học thì yêu nhau đến bây giờ đã 6 năm. Ngay từ hồi cấp 3, bố mẹ anh ấy đã mua nhà trên HN để sau này anh ấy ở lại HN lập nghiệp. Chúng em ra trường đi làm đc 2 năm, công việc hai đứa ở HN đều tốt thì tính chuyện cưới, nhưng e thấy hốt hoảng, vì không còn được ở với bố mẹ, chưa chăm bố mẹ ngày nào mà đã đi lấy chồng nên bàn với anh ấy để 27t sẽ kết hôn, để em về quê với bố mẹ cho đến lúc ấy, sau đó sẽ lên. Quê bọn em ở Hạ Long, vùng đất du lchj đang phát triển. Em về được 3 tháng thì có cái nhìn khác về vùng đất quê hương của mình. May mắn em xin được vào tập đoàn lớn, là trợ lí tổng giám đốc với mức lương cao ngất ngưởng, quan trọng hơn em thấy đây là vùng đất đang khai phá, nhân sự thiếu, nên những người như em về đây không phải bon chen mà luôn có vị trí tốt. Hơn nữa gắn bó với tập đoàn lớn, em có nhiều cơ hội thăng tiến. Đến đây thì vấn đề bắt đầu xảy ra. Anh ấy sợ em ở lại nên muốn cưới. Nhưng em không muốn bỏ việc này để lên HN. Em khuyên anh ấy, bố mẹ anh ấy ở Hạ Long, đất đai rộng rãi lại ở khu trung tâm kinh tế, nên để đất để kinh doanh chứ đừng bán hết mà lên HN mua mấy cái chung cư chỉ để ở mà chả ra thu nhập. Nhưng cả nhà anh ấy đã định hướng trên HN, hơn nữa anh ấy làm Phi chính phủ, chỉ muốn làm phi chính phủ, nên không muốn về Hạ Long. Tranh luận qua lại, không ai muốn thay đổi.
Bây giờ chúng em chỉ có 2 lựa chọn, 1 là lấy nhau nhưng mỗi người 1 nơi, 2 là chia tay. Nhưng thực sự chúng em rất yêu nhau, cả 2 lựa chọn đều không ổn. Anh ấy là mối tình đầu của em, một người rất tốt bụng và yêu thương em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
i like it
Bạn có thể bỏ việc, giữ người yêu. Biết đâu tìm việc khác ở HN có thể sẽ hợp hơn, nhàn hơn,...