Đây là câu chuyện của bạn thân mình. Mình lên đây chia sẻ với mọi người để lấy kinh nghiệm cho bản thân và bạn mình xem nên "xử" thế nào cho vẹn toàn. Vì 2 đứa đều đang bức xúc sợ nghĩ k thông suốt lại hỏng việc.


Bạn mình là đứa lành tính nhưng cũng mạnh mồm, ai đối xử với nó thế nào nó trả lại đúng thế, không hơn không kém.


Chồng nó cũng thuộc dạng lành, cũng bảo thủ nhưng thỉnh thoảng cũng nghe lời mẹ và nó phết.


Bà MC nó thì là người chỉ loanh quanh xó nhà chả biết sự đời, ấy thế mà lúc nào cũng lên mặt ta đây với người ngoài vì bả có thằng con zai kiếm ra tiền (mới được có 2 năm nay thôi còn 7 năm về trc nhà nó khó khăn, 2 vợ chồng nó cũng phải xoay sở tiết kiệm nhiều mới có ngày hôm nay), con dâu bả - tức bạn mình số hưởng chẳng phải làm gì tháng chồng đưa 7 8tr đi chợ, nuôi con, tiền học hành cho chúng nó, luơng đi làm tự ăn tiêu ( khoảng 6tr). Đấy trong mắt MC nó sướng thế. Đi làm cả ngày về nấu mỗi bữa cơm đạm bạc cho cả nhà ăn có hơn trăm nghìn,8-} cho 2 đứa con ăn, tắm rửa cho chúng nó, còn việc học hành là khó nhất thì con zai bả lo hết rồi. Nhà cửa 5 tầng từ trong ra ngoài nó tự sạch sẽ, quần áo nó tự giặt tự khô tự gọn gàng trong tủ, 8-}8-} Việc nhà bả k đụng 1 tí nào chỉ hôm nào bạn mình về muộn bả đặt hộ nồi cơm. Từ ngày lễ Tết, ngày giỗ đến ngày chả có việc gì tụ tập gia đình ăn uống, bả đi chợ mua hết đồ ăn rồi, CD chỉ cần nấu nướng dọn dẹp rồi cũng rửa bát nữa là xong. Khách đến nhà giúp gì thì giúp chứ MC có công đi chợ rồi, công to nhất rồi còn mấy việc vặt kia CD làm đi. Mở mồm ra là CD tôi sướng lắm, chồng nó chiều vợ lắm, tối 6 7h về có phải làm gì đâu. Đến mình nghe còn chỉ muốn *@%*#& vào mõm nữa là con bạn mình.


Khoảng 2 3 tháng nay nó làm việc nhiều + MC ND hay bất hòa sẵn rồi nên nó k có hứng tâm sự với chồng nữa, bà MC lại rỗi việc tối tối gọi con zai vào "tâm sự". Nó mới đầu k để ý vì không thấy chồng nó nói gì nhưng khoảng 4 ngày trước gia đình rơi vào trạng thái căng thẳng, vợ chồng không nói chuyện ( vì đã cãi nhau chửi nhau to ), MC-ND không giao lưu, con cái hay ăn mắng ăn chửi oan.


Chả là trong lúc cãi nhau chồng nó có nói lại những câu mà nó chắc chắn chồng nó không bao giờ tự để ý đến ( tức là bà MC xui ), nó cũng chửi lại chứ chẳng nhịn. Lời qua tiếng lại vợ chồng suýt oánh nhau nhưng kìm được, nó chỉ nhớ đại khái chồng nó bảo từ giờ tao với mày mỗi đứa nuôi 1 đứa, việc nhà mày cũng đ' cần làm nữa vì mày giờ sống sướng quá rồi. Rồi là bao năm nay mày đ' đóng góp gì cho gd này, tiền của mày làm ra tao không hỏi đến thì mày cũng đừng có trách tao..... Bạn mình lúc đấy giận quá mất khôn nói năng lung tung nó chẳng nhớ đã nói lại được những gì. Chỉ biết nó có nói là được rồi tao cũng đ' cần mày phải lo, việc nhà trước nay tao lo hết rồi, mày với mẹ mày có đụng vào cái đ' gì đâu mà lên mặt dạy tao phải làm gì với không làm gì.....


Đấy bao nhiêu công sức cố gắng của 2 vch từ những ngày khó khăn, thiếu tiền làm ăn nó sang vay nhà ngoại bây giờ lão ý quên hết rồi. Còn bà MC vốn ở nhà không đỡ đần gì con cái, bây giờ lại thành công to, nó chả làm gì ăn sung mặc sướng. Bạn mình nó ức quá cứ lẩm bẩm ly di nó chia đôi nhà, chia đôi hết, k có chuyện nó tay trắng mà đi đâu. Nhưng mình nghĩ vch nó mâu thuẫn cũng k phải là to, vẫn cứu được thì đừng nên nghĩ tiêu cực làm gì. Đành rằng hết tình cảm nhưng còn 2 đứa con, nên cũng vẫn đang khuyên mà cũng chả biết tuơng lai thế nào, "xử" thế nào cho êm đây mọi người???