khi em trai chồng làm tổ hòa giải cho mẹ với chị dâu
Em đang mệt mỏi lắm các chị ạ. Em là con trai 22t. Em hay để ý cách cư xử của người khác nên hiểu đc nhiều dạng tâm lý. Thế nên mẹ em rất tin tưởng và hay tâm sự vs em. Mẹ em khá là hiền, cãi nhau với người ta còn chảy cả nước mắt ra thì các chị biết rồi đấy. Còn chị dâu em cũng lành tính, không tâm địa, phải cái vợ chồng anh chị giống hệt nhau, ăn nói cứ tuệch toạc chả bao nghĩ gì (được cả đôi mới vui). Chuyện là mỗi khi mẹ không hài lòng với chị em (chị dâu), mẹ lại không nói thẳng thắn vs chị ngay mà lại hay kể với em. Em thì mấy ca này em xử nhanh gọn, đảm bảo hôm sau 2 bà lại như có chuyện j luôn. Thời gian trước mẹ bức xúc j với chị thì lại hay gọi cho anh trai em "kể tội", nhưng đc mấy lần e không cho gọi. Các chị tưởng tượng đc k. Ai đời mẹ kể vs ông ý ông ý gắt mẹ thì không nói, đằng này gắt mẹ xong ông ý gọi luôn cho vợ, mẹ kể sao ông ý nói lại với vợ y hệt rồi chửi vợ không tai nào nghe hết. Bà chị em phát khóc xong lại kể vs em là "s có j mẹ không nói với chị, làm a H (chồng chị) chwit chị k ra làm s cả). Mẹ em biết chuyện lại gọi cho ông anh em chửi ông cái tội "đã đi làm xa suốt mà còn chửi vợ (anh em vs bố em đều làm trong quân đội, mẹ em bảo chị giống hệt mẹ cái cảnh xa chồng ngày trước) , tao nói để mày lựa lời mà chỉ cho nó biết, ai mượn mày chửi nó".
Em thì mấy cái việc hòa giải này em làm rất hiệu quả nên em khổ. Chuyện mẹ - chị thì bất tận, em lại học y bận túi bụi, nhưng mà tại em sướng từ bé, em rất sợ cái cảnh người ghét người, nên lại cố đóng vai trò đứng giữa (đáng ra là của anh em).
Giờ thì 2 "bà" hiểu nhau hơn rồi. Về đến nhà lại thấy cái cảnh mẹ vs chị buôn chuyện trên trời dưới đất nhức cả đầu. Em còn đùa con bé cháu em "sau này mày biết nói chú phải cho mày tránh xa 2 bà nhiều chuyện này ra :)))))"
Yên ổn đâu vào đấy rồi gần đây lại có chuyện từ bà thông gia. Thời gian chị đẻ anh em không nghỉ phép được, nhà chị ý lại buôn bán nên cũng không vào viện được mấy, lúc đẻ có mỗi mẹ em vs 1 bà bác chị ngồi chờ. Mẹ em bảo "nhìn nhà ng ta kéo cả dòng họ lên ngồi mà tủi, may có bà bác kia ngồi cùng" (đây cũng là lý do chị thương mẹ em hơn). Thế mà bà thông gia còn không biết điều gọi cho chị bảo "chồng m k về đc ak, m thấy hối hận chưa" (trước bà ý phản đối chuyện anh chị, bà bảo nhà em học thức cao, nhà bà ý buôn bán, bà sợ mỗi lần lên thăm cháu bà ngại, bó tay luôn). Còn có lần bà ý còn bảo "nhìn con nhà ng ta lấy chồng giàu mua nhà mấy tỷ kìa, tao tốn công nuôi mày" (ý chê nhà em nghèo, nghèo đâu, nhà cũng có "số má" trong khu phố mà, ai cũng nể). Đáng lẽ không có j đâu, nhưng bà chị hâm dở kia lại tồng tộc kể lại hết vs anh trai rồi đến mẹ em, vừa kể còn vừa cười như chuyện phiếm nữa chứ (hết nói nổi luôn). Hic.
Các chị cho em lời khuyên với, chứ vụ này mẹ em bức xúc lắm rồi, kể vs em rồi mà em không biết nói làm sao với mẹ.