khi đi giao tiếp cug chồng người phụ nữ mong muốn ji từ ck mình?
ko biết có mẹ nào có câu hỏi như mình ko? nhưng hiện tại mình khá hoan mag và xin các bạn cho mình lời khuyên để mình có thể tự nhìn lại xem mình đã cư xử đúng hay sai! Mình lập Gia đình dc 7năm, ck mình có thói quen là đi đâu cũng muốn vk đi cug, lúc đầu mình cũng rất vui vẽ và hạnh phúc khi dc đi cug a. Mình luôn chuẩn bị kỷ càng tránh làm mất mặc ck mình, tính mình vui vẽ hòa đồng và kỷ năng giao tiếp ko tệ nên mình chưa bao jo làm ck mình phải mất mặc cả. Nhưng càng ngày mình càng ko muốn đi cug ck nữa, ko biet có phải vì mình quá nhạy cảm ko nhưng mỗi lần đi cug a là mình lại có cảm giác bị bỏ rơi các mẹ ạ. ck mình chỉ việc đưa mình đến đó là lao vô nhậu nhẹt đi cụng ly với hết người này người kia rồi nói chuyện rồi đủ thứ còn mình muốn làm ji thì làm. bữa tiệc đó có người mình quen con đỡ còn có người nói chuyện, có nhiều bữa mình ko quen ai ngồi như con ma nơ canh được mặc đồ đẹp zay, mà dc ngồi kế ck còn đỡ tủi có những bữa tiệc ck mình đưa mình vô 1 bàn còn ck mình ngồi bàn khác mới ác chứ. Nhiều lần mình nói chuyện với a mình nói a sau này có dẫn mình đi đâu thì để mình đi cug a dẫn mình đi giới thiệu cho người ta biết chứ đừng bỏ mình như vậy thì a lại nói mình nhạy cảm. có lần mình điên quá bỏ về luôn zay mà mình ko biết luôn, tới giờ về điện thoại mình kêu về mới biết mình về rồi. Nhưng mình ko đi cùng lại cự cãi nói mình ko tôn trọng ko hòa đồng đủ thứ. Thật sự mình quá mệt mõi . có mẹ nào jong minh cho mình lơi khuyen đi dc ko!