Khi cuộc sống vợ chồng nhợt nhạt chị em mình phải thế nào?
+Khi bước vào cuộc sống hôn nhân,không còn yêu đắm đuối vị tha và nồng nàn nữa.Khi mà cơm áo gạo tiền xoay quanh cuộc sống của vợ chồng,khi mà những xung đột hàng ngày vẫn diễn ra.Bất đồng,những mệt mỏi,những lời nói làm tổn thương nhau,những buồn phiền mà người này trút lên người kia.Những nụ hôn không còn,những lần ân ái vội vàng,những nhớ nhung không hề ngự trị.Chị em chúng mình phải làm sao?
+Nếu cứ sống như vậy thì 1 ngày nào đó hôn nhân này cũng có những rạn nứt,nhưng làm sao để giữ lửa cho cả 2,khi mà nhìn nhau đã nhàm chán.Phụ nữ xoay quanh công việc,việc nhà đôi khi mệt mỏi,đôi khi chỉ cần 1 lời hỏi thăm động viên từ chồng mà không có,1 chút chia sẻ cũng không.Đêm về khi mà thời buổi công nghệ hiện đại,cả 2 nằm ôm 2 cái dt như ôm người tình,không còn như ngày xưa ôm ấp kể nhau nghe những vui buồn trong ngày.
+Đã có lúc mình làm thay đổi bản thân,ăn mặc đẹp hơn,thay đổi ngoại hình.Nhưng sao tình cảm nó vẫn cứ nhạt nhòa,không nhớ nhung gì cả,nhiều lúc cảm thấy không gặp nhau để đỡ xung đột nữa.Nhìn những cặp vợ chông xung quanh cứ dính nhau như sam,nồng nàn,say đắm,xưng hô"xã ơi,xã à" đi đâu cũng có đôi,nhớ nhung đắm đuối,vậy mà....Mình cũng nằm trong top các bà mẹ bà vợ đang chơi vơi giữa dòng.