Khi con 5 tuổi vô tình xem phim sex - phải làm sao các mẹ ơi
Em choáng và lo quá các mẹ ơi.
Con trai em 5 tuổi, chơi cùng mấy anh hàng xóm lớn tuổi hơn. Bị các anh ấy rủ xem phim sex.
Hôm qua trong lúc ăn cơm, em bảo với con là ăn nhanh lên rồi hai mẹ con cùng xem phim nhé. Cu cậu bảo mẹ: "Phim cởi truồng chứ gì hả mẹ". Em sốc quá lặng đi mấy giây, xong em phải cố bình tĩnh hỏi con: "Con biết gì về phim cởi truồng mà hỏi". Thế là cu cậu mới kể :"Các anh mở phim cởi truồng trong máy tính xem, toàn con gái cởi truồng và con trai cởi truồng, con trai còn massage cho con gái chảy cả nước đái đấy mẹ..." bla bla. Em vừa xấu hổ, vừa choáng sốc, vừa lo... Em phải cố gắng bình tĩnh và tỏ ra bình thường : "Sao con lại xem phim ấy, xấu hổ quá, không tốt tí nào..." Con bảo: "Con biết là xấu hổ rồi, nhưng mà con xem thử xem..." Ôi, em chết mất. Con xem chắc từ trước Tết các mẹ ạ, nhưng giờ nó mới kể, mà kể rành rọt như vậy chứng tỏ cái phim khỉ ấy nó ám vào đầu con em mất rồi.
Em đã nhắn cho mẹ của 1 cháu hàng xóm để cảnh giác, đúng là có chuyện chúng nó bị rủ xem phim sex thật các mẹ ơi.
Em giờ phải làm sao đây các mẹ? Em định sẽ không nhắc đến phim này nữa để mong cho con nhanh quên những hình ảnh ấy đi. Có mẹ nào con bị như con em không tư vấn cho em với! Em phải làm sao hả các mẹ?