Xin chào các thành viên trên WTT!


Tôi cũng mới tham gia diễn đàn này, có một tâm sự cũng nghĩ đã lâu nhưng giờ mới quyết định nói ra, xin ý kiến mọi người.


Hiện tôi đã có 2 nhóc, thằng lớn 13 tuổi, cu bé 7 tuổi, mọi người nhìn vào đều đánh giá gia đình tôi như vậy là được, tôi cũng cảm thấy tạm ổn chỉ trừ một cảm giác bất ổn với ông xã. Tôi luôn có cảm giác ox rất ngại chuyện sh vợ chồng, lí do cảm nhận được là sợ ảnh hưởng tới sức khỏe (thật ra từ hồi lấy nhau đến giờ tôi cũng ko phải là người có nhiều ham muốn, hầu như toàn ox chủ động trước). Điều đáng nói ở đây là tôi luôn có cảm giác ox làm việc đó chủ yếu do nhu cầu và do muốn làm hài lòng vợ chứ ko phải vì yêu vợ, thế mới chết chứ.


Và do nghĩ như vậy nên nhiều khi qh tôi ko thấy có hứng thú gì nhiều. Ngày nào ox cũng uống bổ thận âm và boganic, tối thì 10 giờ là phải đi ngủ để đảm bảo sức khỏe. Vợ chồng tôi mỗi người ngủ với 1 nhóc, khi các con bé thì tôi lo cho các con nên cũng muốn vậy, nhưng đến tận bây giờ ox vẫn chỉ thích ngủ với con, còn lại là sợ ngủ với vợ. Gần đây tôi đã thử để bọn trẻ ngủ riêng, nhưng ox nằm cạnh vợ toàn mất ngủ thôi (công việc của tôi hay phải đi ngủ muộn, thường đến 23h30 tôi mới đi ngủ, sáng thì khoảng 5h30 lại phải dậy rồi) và kết quả là được khoảng 2 tuần thì lại trở về như cũ.


Xin nói thêm là ox cũng ko phải là người yếu slí, cũng ko phải là có người thứ 3, ngoài chuyện ngại sh với vợ thì rất quán xuyến công việc gia đình và chăm các con. Tôi nghĩ tất cả đều là do ox sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Theo các bạn tôi phải làm sao?