Thật ra cũng ko hẳn là câu hỏi, mà em muốn nói chuyện, kêu ca với ai đó 1 tí, cũng như nghe suy nghĩ của các mẹ, em đang ức chế lắm >_<
Chồng thì ghét rượu, rất ít khi uống, ít khi say, nhưng nhiều khi cả nể mấy lão bợm nhậu, thế là uống nhiều. Nhất là hôm nào đi làm mệt như hôm nay
Mà lúc say thì như biến thành con người #, em biết lúc đàn ông say thì dễ nổi điên, nhưng mình cũng điên chả kém, em xị mặt ra, nói lèm bèm mấy câu thế là chồng ném vỡ tan cái kính mắt. Thế là mai đi mà cắt kính nhé, mắt chồng em cận lòi ra, ko có kính chịu chết luôn, ghét thế. Bực nhất là ông ý say, móc họng để phun ra, sau này lại kêu tức ngực, điên ko thể tả
Nói chung dính mấy vụ rồi, tổng kết là khi lão chồng say thì cứ cẩn thận 8-|, cằn nhằn, mè nheo, nhiếc móc thì cứ coi chừng, lúc đấy lão cứ ác ác, có lần nửa đêm dọa bắt taxi trả em về nhà mẹ đẻ vì tội em cứ thái độ khi lão đang say :)). Sáng hôm sau không nhớ gì mới tức. Hừ
Em nhớ ngày xưa mẹ em cũng khốn khổ khi bố say, ông mà say ông phi xe đi khắp nơi, vứt cả ví cho bạn, gọi điện thoại buôn đến khi hết tiền thì thôi, rồi còn phun cho cả 1 xô nữa :-S. Nhưng bố em vì công việc phải thế, lúc bt bố em là người tình cảm lắm. Giờ có chồng, ko đến nỗi say khướt như bố, nhưng những lúc lão say cũng bực lắm. Dù cũng biết đàn ông uống rượu nhiều khi vì quan hệ, cũng khổ lắm chứ chả sướng j. Nhưng đi uống với bạn bè, cứ cả nể để mà chết à >_<