Mình thường đọc tâm sự của mọi người trên này, mỗi người một hoàn cảnh và giờ đây mình muốn tìm đến đây để trút bầu tâm sự của mình. Thời gian này mình cảm thấy chán nản cuộc sống gia đình bởi vì chồng mình quá bận rộn.
2 năm nay rồi, kể từ ngày chồng mình chuyển công tác khác, vợ chồng chưa có một kỳ nghỉ nào với nhau cả. Đi đâu cũng chỉ có mẹ và con. Mình cáng đáng mọi việc trong gia đình từ đưa con đi học, dạy con học, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa.
Chồng mình ra khỏi nhà từ sớm và về nhà muộn rồi ngồi ăn cơm một mình. Công việc thì bận rộn và chồng chất.
Kinh tế thì tạm đủ, không phải là dư dả nhưng cũng đủ để mình vun vén chi tiêu.
Vợ chồng thì hợp nhau trong mọi chuyện từ ăn uống, chuyện trò, vui chơi.
Chỉ có điều chồng mình quá bận nên không thể đi chơi xa với vợ con, không thể đỡ đần được vợ con.
Mình thì muốn chia sẻ mọi điều vậy mà không được. Đôi khi mình cứ gây ầm ỹ lên chỉ vì quá mệt với công việc gia đình (mặc dù mình biết chồng mình còn vất vả hơn mình rất nhiều trong công việc).
Thực sự thấy ghen tức với công việc của chồng. Luôn ước ao rằng chồng bớt chút công việc để quan tâm tới mình hơn. Mình có ích kỷ quá không nhỉ?