Em chào các anh chị trên diễnđàn,
Em mới tham gia diễn đàn được mấytuần thôi. Thấy mọi người có nhiều kinh nghiệm quá. Em mới lập gia đình được 7tháng. Cũng có nhiều vấn đề mong mọi người chia sẻ cho em một số kinh nghiệm.
1/ Chồng em bị mất ngủ: Tình trạngnày kéo dài hơn 1 năm rồi. Chồng em ngủ rất muộn (tầm hơn 1g) mà sáng phải dậysớm đi dạy nữa. Em với mẹ chồng đau hết cả đầu. Từ năn nỉ ỉ ôi tới nhắc nhở màvẫn không thay đổi. Muốn dẫn chồng đi khám bệnh mà chồng em chưa đồng ý. Hômnào cũng đọc truyện trên địên thoại tới khuya đến khi nào mỏi mắt thì thôi. Vìngủ ít nên tâm lý chồng em thất thường lắm ạ. Em rất hay tâm sự coi chồng có gìsuy nghĩ nhiều không nhưng chồng nói chỉ là không thấy buồn ngủ. Em đang hoangmang lắm ạ. Tình trạng này cứ kéo dài thịêt không biết làm sao.
2/ Chồng gặp stress trong công việc:Chồng em đi dạy ở trung tâm giáo dục thường xuyên được hơn 1 năm rồi mà vẫnchưa thích nghi với công việc. Số là học sinh quá quậy, vào lớp nói không ainghe. Nên chồng đâm ra stress, chán nản học sinh. Về nhà thôi là một ôm điệnthoại đọc truyện, không thì lên máy chơi game. Tính tình sinh ra cũng dễ nóng nảy,cáu giận nữa. Em biết ý nên về nhà không bao giờ hỏi chuyện ở trường. Nhiều lần,chồng em nói không hợp công việc. Cả nhà cũng ủng hộ cho đổi công việc. Cũng nhờnhiều người có hòan cảnh tương tự nói chuyện để chồng em có thể suy nghĩ thóanghơn nhưng tình hình vẫn không khá hơn.
Các anh chị cho em lời khuyên vớiạ. Thiệt em cũng đang rầu hết sức.