các mẹ ơi e buồn quá, thời gian này ox e thay đổi hẳn tính tình, chẳng quan tâm đến e cần gì và muốn gì, ban đêm lạnh lại 2 người đắp 2 chăn, con em 14 tháng rồi, trước kia toàn e chủ động hỏi han a cần gì và muốn gì, nhưng e thấy ox e hời hợi với e quá, e ko dám tin là ox mình có người khác ngoài e:Sigh:
dạo này e mất ngủ, ăn ít người ốm hẳn, mới 25 mà giống như trên 30t rồi, giờ e làm gì hay đi đâu ox chẳng hỏi han gì... e ko biết tại sao lại lạnh nhạt với e như vậy.. e nghĩ mãi nguyên nhân ko phải do em..
mới đây e gặp lại 1 người hồi xưa từng thích e, a ấy cũng có 1 đứa con, đã ly hôn, nói chuyện với nhau e thấy thoải mái, a ấy quan tâm đến e, khuyên e nên phải làm thế nào, e lại có chút dao động, a ấy nói a ấy luôn đứng sau dõi theo e khi nào e cần thì a sẽ có mặt... e tâm sự với a ấy tất cả chuyện của e...
khi buồn thì chúng e hẹn nhau đi dạo, đi xem fim, chỉ vậy thôi..
các mẹ góp ý cho e nên thế nào đây, e sợ nếu e trong tình cảnh này mãi thì e sẽ ngã theo người đó mất, chồng em vẫn hững hờ vậy các mẹ ah, từ lâu rồi chứ ko phải bây giờ, nếu người ngoài nhìn vào thì vẫn hạnh phúc nhưng trong lòng e thì ko