Chào các bạn, mình là cựu độc giả và là tân thành viên mong nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ các bạn. Xin cảm ơn!
Mình có một chuyện muốn kể với các bạn, xin lĩnh hội mọi lời khuyên nhủ, đóng góp và cả phê bình nữa từ tất cả mọi người.
Chuyện kể thế này:
Ngày xửa ngày xưa, vào đầu những năm 90, có một đôi iu nhau và đi đến đám cưới (đến nay đôi này khá già rồi đấy). Cô vợ không nói làm gì nhiều chỉ biết rằng sau bao năm chung sống vẫn "Tam tòng, tứ đức" thậm chí còn có thể nhận được 8 chữ vàng của... ai ấy nhỉ mà tặng phụ nữ Việt Nam ta ấy. Điều này được 5 bà chị chồng(có cả sống chung lẫn sống riêng) công nhận Còn ông chồng thì như đề tài đã nói ấy "2 trong 1".
Phần thứ nhất:
Là người chồng cực tốt:không rượu chè, hoa lá;Nhất vợ nhì giời, tam bố rồi tứ mới tới ta.......
Là người cha quá tốt:Vừa đi làm (thu nhập vừa phải thôi), vừa trông con nhỏ 2 tuổi (đứa thứ 2, hai con vịt trời) không một lời kêu ca, nói chung là Yêu con hết mức.
Phần thứ 2:
Là người chồng cực tệ: Cứ mỗi khi xì trét là gây với vợ (lúc này vợ chẳng là cái đinh gỉ vứt ngoài bải rác), thậm tệ hơn suốt ngày ghen (chỉ cần biết có đàn ông gọi điện cho vợ là có thể gây được rồi) và khi ấy vợ còn tệ hơn cái đinh gỉ vứt ngoài bãi rác.
Là người cha tồi: khi đã "lên cơn" thì không cần biết có mặt con ở đấy hay K? ông mày gây tuốt và kết quả trong con mắt của đứa con đầu (cũng đã lớn) cha chẳng ra gì.
sau hơn chục năm chung sống với lũ và nắng đẹp, người vợ muốn lặng lẽ dắt đàn vịt trời của chị ra ngoài ở riêng để sống một cuộc sống chẳng cần hoa thơm và nắng đẹp mà chỉ cần 3 mẹ con bên nhau bình yên là đủ.
Nhưng con K có cha sẽ sao đây? còn ở lại con có cha như vậy sẽ sao đây? phần chị K lăn tăn, kinh tế nuôi con cũng K lăn tăn nốt có thể chắt chiu được.
Mong các bạn cho chị một lời khuyên chân thành hoặc là lời chia sẻ động viên thôi chắc chị cũng nhẹ lòng mà ra đi hay ở lại.
Mình chưa biết việc mở một đề tài mới lên vào đây gởi bài, nếu có ảnh hưởng tới ai cho mình xin lỗi, nếu có bạn nào có thể hướng dẫn mình với nha. Xin cảm ơn./.