Em mới lấy chồng được mấy tháng thôi. Mà dạo này em thấy chồng có mấy dấu hiệu đáng nghi lắm ạ. Những lúc ấy, em tỏ thái độ thì chồng cáu gắt bực bội, nói rằng em đa nghi, hay nghĩ xấu cho anh ấy. Rồi chẳng ai chịu ai, rồi giận nhau, không thèm nhìn mặt nhau. Chồng em gán cho em cái tội là công việc của chồng đã mệt mỏi thì chớ, về với vợ thì toàn bị vợ gây gổ thế này thì chịu sao nổi. Nhưng mà chẳng lẽ mình không được tỏ thái độ gì hay sao? Đợi đến khi "người thật việc thật sờ sờ ra đó" rồi mới xử lý thì còn nói chuyện gì nữa. Các bố các mẹ thông thái sáng suốt "giải mã" mấy dấu hiệu này của chồng giúp em với:


- Một lần đang đi chơi (buổi tối) với em đến một chỗ mà anh ấy rất thích. Mọi lần chơi ở đó thì có mà khuya rồi em giục về mãi cũng chả được. Thế mà hôm ấy, sau một vài tin nhắn qua lại, em thấy chồng bóng gió nói với em có thể tối nay phải đi "trực đêm". Thế rồi giữa lúc cuộc vui đang đến hồi cao trào thì chồng cứ nhấp nhổm đi về. Trên đường về thì chạy xe rõ nhanh (phóng nhanh vượt ẩu ý ạ, bình thường anh ấy đi xe cẩn thận lắm), rồi vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra nhắn tin. Em ngồi bên thấy nghi ngờ lắm mới ngó sang xem chồng nhắn gì (Em biết thế là xấu, nhưng mà sẵn nghi ngờ, tò mò quá nên bất đắc dĩ em mới phải làm vậy) thì thấy chồng vội vàng thoát ra ngoài cái tin nhắn viết dở ấy và xóa luôn. Em thắc mắc thì bảo anh ấn nhầm:Thinking: Hai vợ chồng cãi nhau, em mới liên hệ giữa việc về giữa chừng bất thường, đi "trực đêm", và cái tin nhắn dở dang kia thì chồng em cáu um lên. Cuối cùng thì "định đi trực nhưng thôi không đi nữa"...


- Cấm tiệt em đụng vào điện thoại, đi đâu cũng mang theo người, thậm chí là đi tắm:cool: Đến bây giờ còn "công nghệ cao" hơn nữa là đặt password.


- Tối hôm nọ trong lúc em đang ở nhà còn anh ấy đang đi đánh bi-a với bạn thì tự dưng có 1 tin nhắn rất bất thường từ chồng bay vèo đến máy em: "Sao tự yên anh lại mơ đến toát mồ hôi như vậy nhỉ. Mà anh chưa mơ như vậy bao giờ" Trời đất ơi, sau một hồi em chẳng hiểu gì cả thì em nghĩ ngay đến là anh ấy đang buôn với một kẻ khác, nhưng lại nhắn nhầm vào máy của em. Em thề là đến tận thời điểm nhận được cái tin nhắn đó thì em chưa bao giờ được nghe anh ấy nói đến chuyện ngủ mơ toát mồ hôi cả.... em cũng chẳng hiểu cái sự "như vậy" trong tin nhắn của anh ấy là như thế nào.... Anh ấy bảo em hay suy diễn lung tung và quá câu nệ câu chữ. Bảo là tại anh đang mải đánh bi-a nên lúc nhắn tin không tập trung, chỉ tự dưng nghĩ ra chuyện nằm mơ ấy thì nhắn tin cho em thôi. Lập luận gì mà chẳng hợp lý logic gì cả..hic..hic... Em không tin!


Các bố các mẹ ơi, em và anh ấy đã cãi nhau to hôm ấy và không thèm nhìn mặt nhau đến tận hôm nay rồi. Bây giờ em chẳng biết em nên xử lý thế nào nữa:Crying: :Crying: :Crying: