Chào các mẹ. Trước đây e từng nghĩ nếu chồng mh ngoại tình không biết lúc ấy mình sẽ như thế nào. Thế mà điều ấy bỗng nhiên thành sự thật. Hôm nay e sẽ viết lại cảm giác của chính e khi gặp chuyện ấy.


Em và chồng e yêu nhau dc 3 năm thì cưới. Cưới nhau được 4 năm thì có 2 con. Vợ chồng em vẫn thường trêu nhau là đẻ nhanh như gà đẻ trứng hay đi qua đầu giường cũng đẻ. Nhà e sinh liền 2 cô công chúa nhưng là con thứ nên e cũng chẳng áp lực gì nhiều. Được cái ông chồng cũng thường xuyên động viên và rất chăm con gái nên e cũng yên tâm. Nói là mẹ nhưng e cũng đoảng, bố nó chăm tụi nó còn nhiều hơn e. Em sinh mổ, đứa đầu được 1 tháng e đã phải đi làm. Đứa thứ 2 cũng chẳng khá khẩm hơn, đẻ được 20 ngày thì cũng lọ mọ dậy đi làm. Khổ lắm: e đc cái tham tiền, ko đi làm thì tiền đâu ra mà sống, với lại cuối năm quyết toán nên ko nghỉ đc. Thế là 2 đứa nhỏ bện bà nội bện bố hơn e. Cũng chẳng sao thế thì càng tốt vì càng gần gũi thì bà nội, bố càng thương.


Khi con thứ 2 nhà e được 1 tuổi, vào 1 buổi tối đẹp trời e cầm điện thoại mò mẫm vào zalo của chồng và chính thức phát hiện bạn ấy ngoại tình. Biết nói sao nhỉ. Ơ.... trong khi e vất vả ngược xuôi, trong khi e đẻ cũng ko được nghỉ ngơi vì gánh nặng kinh tế, vừa lo tiền trả nợ làm nhà, vừa lo tiền ăn uống sinh hoat hàng ngày. nhiều lúc vất vả thấy mh kiệt sức thì chồng e lại nhiệt tình tán gái và kết quả cuối cùng là ngoại tình chính thức.Đúng là người tồi tệ chẳng ra gì.


Thế mà chẳng hiểu sao lúc biết chồng có bồ e lại có thể bình tĩnh đến vậy. Chả là tin nhắn yêu thương ngọt ngào nhơ nhung, lại còn gọi nhau là chồng, là vợ rồi blala...... tóm lại là toàn lời yêu thương ngọt ngào và cả cảm giác khi họ ở cạnh nhau ( phần này hơi nhạy cảm nên e xin phép ko kể chi tiết).......Em dùng chính điện thoại của chồng gửi cho con nhân tình bé bỏng của anh ấy mấy tấm ảnh vợ chồng em. kèm theo lời nhắn " Nếu mẹ và đồng nghiệp của e biết e ngủ với chồng người khác thì sẽ như thế nào nhỉ: ( Con nhân tình ấy làm trong cơ quan nhà nước các mẹ a, vào đấy nhờ xin xỏ chạy chọt nên chắc cũng phải giữ uy tín hình ảnh). Nói thật e cũng chẳng hiểu nổi mh tại sao lại có thể bình tĩnh đến vậy, ko khóc lóc thảm thiết, ko gào um lên ko vật lão chồng dậy mà túm tóc giật tai tát cho vài cái... Nhắn tin cho con ả kia xong e bình tĩnh vào trang cá nhân để timf hiểu về nó. Nói thật e ko hiểu tại sao lão chồng e đi đâu gái theo đến đấy mà lại cặp bồ với con này. Nó vừa đen vừa già, vừa lùn vừa béo, vừa xấu, mũi thì to, tẹt miệng thì rộng. Ơ.... chả lẽ thẩm mĩ của anh ta có vấn đề rồi.


Bình tĩnh tìm hiểu về nó xong là 6 giờ sáng. e lay chồng dậy. anh ta mở mắt e liền đưa cái điện thoại của anh ta lên trước mặt. Đang ngái ngủ nên anh ta bực mh giằng điện thoại từ tay e rồi ngủ tiếp. ah lại còn bực mh với e ah. e lấy điện thoại mở đúng tin nhắn của anh ta với bồ ( tin nhắn chứng minh 2 kẻ ngủ với nhau) rồi đập vào mặt anh ta. Lần này tỉnh ngủ thật,vội vàng lao dậy ôm chặt lấy em. em đẩy ra ko cho động đến người mh vì nói thật cảm giác lúc ấy thấy a ta thật bẩn thỉu. Lúc này nước mắt bắt đầu rơi,rơi lã chã luôn. nói qua nói lại vài câu đại khái kiểu e thì trách móc và a ta xin lỗi.....e lao lên phòng thu dọn quần áo của mh, anh ta lao lên theo để giữ e. e đi một bước anh đi một bước. Cảnh này e thấy giống như trong phim ấy....8-}. Con tỉnh dậy gào khóc e mặc kệ, anh xin e vì con mà nghĩ lại, bế con ấn vào tay e e ko bế, mặc kệ.


Dùng dằng 8 giờ sáng e thay đồ dửng dưng đi làm. Nói là đi làm nhưng có làm đc đâu. Tin nhắn hình ảnh gửi cho con bồ phát huy tác dụng, nó gọi điện nhắn tin lại ngay. em vẫn bình tĩnh nói chuyện với nó, đại ý kiểu như nếu nó thấy có khả năng lấy chồng e rồi nuôi 2 đứa con e thì e sẵn sàng ly dị cho nó lấy. Đấy là e chỉ thăm dò thế thôi ( chứ chồng e trừ khi e chán e bỏ thì mới đến lượt nó)....yêu cho vui vậy chứ nó sao có gan từ bỏ cuộc sống độc thân để lấy chồng e để phải lai lưng ra làm nuôi con e trong khi lương nó thì thấp.


Quá trình tìm hiểu gần xong e nhận định tưởng ai chứ xử lý con này đơn giản. E chơi vài câu kiểu như chuyện này e quen rồi, rồi blabla..... như kiểu nó chỉ là 1 người thêm vào bộ sưu tập gái gú của chồng e. Nó bắt đầu thất vọng về người tình lý tưởng. May e vẫn chưa bịa ra kiểu vợ chồng e ly thân vì a ta bị bệnh tình dục...:)):)).


Em nói nó nếu còn liên lạc với chồng e thì e sẽ đến tận cơ quan gặp lãnh đạo nó và làm um lên. Nó bắt đầu sợ và rút lui dần. Thế là xong phần con bồ.


Về phía lão chồng. Hôm ấy e tính đi làm xong e sẽ ko về nhà. mặc kệ anh ta xoay sở với 2 con.e sẽ đi thuê nhà nghỉ ở, hay đi chơi, du lịch lấy nửa tháng. Ko nói gì coi như mh chán bỏ đi để dằn mặt anh ấy ( e biết anh ấy chỉ là ăn vụng thôi chứ cũng sợ gia đình tan vỡ). Em ko làm um lên, ko kể với bố mẹ 2 bên vì thật ra cũng muốn để lại một đường lui, nếu em làm um ko giữ thể diện cho anh ta thì coi như gia đình e tan nát và e mất tất. Thế nào mà e vừa ra khỏi cơ quan đi dc 1 đoạn thì đã thấy anh ta chở theo 2 đưa con đi đón e ( Chắc cũng sợ e bỏ đi nên chờ sẵn...) .Nhìn thấy e 2 đứa con reo tíu tít, a ta cứ bảo con gọi mẹ.... em kệ bình thản đi ko nhìn. a hoảng sợ thật sự, sợ e tuyệt vọng mà buông tay bỏ tất cả vì đến con e cũng chẳng nhìn. Thế nhưng trong lòng e thấy bình thản đến lạ.


Cuối cùng sau khi nói chuyện thẳng thắn với chồng e cũng tha thứ cho chồng, kèm theo câu khẳng định: " Ngoại tình lần đầu tiên, e tha thứ. Ngoại tình lần thứ 2, nếu e còn trẻ thì giải tán, 2 con anh ta nuôi e đi xây hạnh phúc mới, nếu e già ko có cơ hội làm lại cuộc đời thì e sẽ kỷ niệm gói thuốc chuột vào đồ ăn cả nhà anh ấy ( tất nhiên là trừ mẹ con e). :)):)):)).


Và khi đã tha thứ, anh ấy cố gắng vun đắp gia đình thì e ko nhắc lại chuyện cũ.