không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Tụi e quen nhau cũng được 8 năm rồi. Tuy chưa cưới nhưng 2 bên gia đình xem như con cái trong nhà, mọi thứ như vợ chồng chỉ thiếu giấy đăng ký và 1 bữa tiệc. Rồi một ngày vì công việc em phải đi nước ngoài làm việc trong thời gian dài, còn 2 năm nửa với về. Ở nhà không hiểu sao a ấy lại bị nhiễm hiv. Giờ tinh thần bọn e ai cũng bị sa sút. A ấy muốn e đi lấy người khác chứ giờ vậy k còn tương lai gì nữa. E thì lại muốn chăm sóc a ấy cho trọn chữ nghĩa chữ tình. E suy nghĩ rất nhiều không biết mình nên về ngay lúc này hay đợi hết 2 năm hoàn thành công việc rồi về. E muốn về sớm để chăm sóc và tiện việc a điều trị chứ hiện tại a đang ở với a trai e nên không thể dùng thuốc nhưng Lúc này mà về thì công việc lại phải bắt đầu từ số 0 mọi thứ sẽ rất vất vả cho cả 2 nên e k biết phải làm gì cho hợp lý. Chuyện này không thể hỏi bạn bè người thân được nên e viết lên đây mong nhận được lời khuyên của các bậc tiền bối.e cảm ơn rất nhiều về sự góp ý của các anh chị.