mìng lấy chồng đã được ba năm ,vợ chồng mình có một bé gái gần 2 tuổi rất xinh xắn.mình rất yêu gia đình.nhưng không hiểu sao những khi 2 vợ chông giận nhau mình lại nghĩ đến "người ấy".đó là bạn học cùng mình hồi cấp ba .mình đã thầm yêu người đó trong suốt năm lớp 12 ,đó là mối tình đầu không thành của mình vì cuối năm học bạn ấy công khai yêu môt cô bạn khác trong lớp mình .tuy rât buồn nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình vẫn dành cho bạn ấy một tình cảm mà cho đến bây giờ mình vẫn không thể quên.biết như vậy là sai lầm vì thế mình đã cố gắng để quên người đó bằng cách chăm sóc và yêu thương chồng con thật nhiều.nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần cãi nhau với chồng là hình ảnh ngươi đó cứ hiện nên trong tâm trí mình .giờ mình phải làm sao để quên hẳn người đó .giúp mình với=;=;=;