Thực sự hôm nay e cực kì bế tắc nên đã phải lên đây nhờ sự chia sẻ của mọi người
Từ Tết đến giờ không 1 ngày e được thanh thản.Bố của em ngoại tình,chỉ vô tình đọc được nhưng dòng tin nhắn ông ấy nhắn cho con bồ mà e đau lòng không biết làm sao.cái khổ tâm là nhà e lại chỉ có 1m em thôi ( e là con gái).Môi lần tin nhắn rung lên là e biết họ lại nc với nhau,thực sự có lúc e đã nghĩ đến việc giết chết con ranh con kia.đến hnay nó còn căng thẳng hơn bằng việc chúng đi sài gòn với nhau.e k rõ con này nó đến từ trái đất nào.vì chúng chỉ nhân tin với nhau k gặp nhau.với cái lí do là ra tết muốn đi nghi ngơi rồi còn về làm việc ( bthuong sẽ là cả gđinh đi,hoặc bố e đi sẽ do e bôk vé và phòng ) nhưng đay tuyệt nhiên k có.e k hiểu khi chúng nó làm
Thế chúng nó nghĩ đến ai k nưa.e thương mẹ e một đời vất vả.bố e thì nóng tính,tính tình khác người,chỉ cần uốnh rượu vào là sau đó có thể chưi bới vợ con.
Hôm nay chúng nó đi chơi với nhau.em phải làm
Gì đây các mẹ ? E rối như tơ vò từ tết đến giờ.muốn thuê người cắt trọc đầu con ranh kia quá.nhưng rồi nghĩ kệ mẹ chúng nó muốn làm gì thì làm !?