Chuyện chẳng đặng, em mới lên đây, nhờ mọi người tư vấn giúp..
Gia đình em nhìn bên ngoài có lẽ khối người phải ao ước. Bố mẹ đi làm nhà nước, có địa vị, và nhiều người kính nể. Em và em trai học xong, đi làm đều có tương lai, tuy chưa ai lập gia đình. Mẹ em là người phụ nữ của gia đình. Chăm lo cho chồng cho con hết mình. Bố em bị bệnh, chế độ ăn uống sinh hoạt phải giữ gìn, sáng nào mẹ cũng dậy sớm, nấu cơm sáng cho cả nhà, nấu thuốc cho bố. Bệnh của bố em do kiêng kem, nên cũng ko có j đáng ngại.
Chuyện đáng nói 1 chút ở đây là gần chục năm nay, bố em ko hề đưa tiền sinh hoạt cho mẹ. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình, nuôi em và em trai đi học cho tới h, khi cả 2 chị em đã đi làm, bố đều giữ. Bố em bảo lương bố làm nhà nước, chỉ đủ cho bố chi tiêu, rồi đi khám bệnh, thuốc thang. Bố em là người miền trung nên chi tiêu nếu nói quá ra thì là hơi kiệt. Mua bán trong nhà hầu nhưlaà tiền của mẹ. Thậm chí ,bố em còn căng thẳng với mẹ khi mẹ em ko chi tiền mua ô tô. Và rồi khi ô tô mua bằng tiền của mẹ xong rồi thì bố em lại khác. Chị em em cũng đều tự lập từ bé, hầu như ko bao h xin tiền nếu ko có lý do chính đáng. Bây giờ, cả 2 chị em đều đi làm, gần như cũng ko xin tiền bố mẹ. Mà nếu xin tiền bố, bố cũng rất ít khi cho,, vì thế bọn em cũng ko xin.
Ko hiểu có phải vì thế mà bố em thấy lạc lõng khi trong nhà, vợ con đều có thể tự lực ko cần tới mình ko? Khi em trai em ở nhà với bố mẹ, đã thấy bố có dấu hiệu của phòng nhì.. Bi h em đi làm gần nhà, ở cùng nhà, dấu hiệu đó càng lộ liễu. Bố sử dụng sim vietnammobile, hoặc sim rác, nhắn tin và gọi điện cho người đó. Giọng điệu ân cần và thường buôn rất lâu. Bố thường xóa sạch hết mọi thông tin sau đó. Em nghĩ ko có lý do j mà hơn 50 tuổi rồi mà còn nhắn tin về công việc..
Dần dần, em mất hết niềm tin vào bố. Em cảm thấy như mình bắt bài được trước những hành động bố làm tỏ ra yêu thương mẹ trước mặt bọn em. Em vừa thấy chối mắt, vừa thấy ghê.. Đôi khi em nghĩ, bố thì bố mình.. em giận bố, nhưng có chuyện gì xẩy ra với ông, em cũng ko chịu được. Mà mẹ em - mẹ em cũng đoán được, từ lâu rồi - mẹ là vợ còn có thể chịu được, lý do j em phải căng thẳng..
Giá như người đàn ông, khi ngoài luồng, cứ chùi sạch sẽ, có phải người phụ nữ đỡ khổ hơn ko?????