Chồng em hiền, chăm chỉ, hơi ngố, hòa đồng, tính tình vui vẻ....Đó cũng là những gì anh thể hiện khi mới lấy em. Anh quan tâm em theo kiểu một đứa ngang ngược như em cũng phải động lòng vì cảm thấy tình cảm đó rất thật. Từ đó em hoàn toàn tin chồng, tin tới mức chả mấy khi kiểm tra điện thoại, cho tới một ngày gần đây khi phát hiện chồng lóng ngóng khi em bế con bước vào phòng ( khi đó chồng đang nhắn tin cho một người mà chồng thích) thì em mới bắt đầu tìm hiểu. Thì hóa ra họ tâm sự, tán tỉnh nhau cách đây đã 1 năm rồi ạ, khi đó em đang mang bầu, anh ấy tán tỉnh nó trên zalo, khi đọc những dòng chữ đó, chân tay em đã run rẩy, vậy mà từ ngày đó em không hề mảy may nghi ngờ gì và anh cũng không hề có biểu hiện gì để em phát hiện cho tới gần đây, trong thời gian đó anh vẫn quan tâm, ngọt nhạt với em. Nhưng lại nói lời yêu thương và quan tâm người con gái khác. Vậy anh yêu cả hai, hay chỉ sống có trách nhiệm với em ? Anh ít khi to tiếng với em, vì tính anh điềm tính , mát tính, cũng chưa bao giờ chửi bới và đánh đập em.


Khi phát hiện ra chuyện đó , em rất đau khổ...em cảm thấy anh giả tạo vô cùng, em hỏi thì anh nói, chỉ là anh em trêu đùa nhau thôi, nhưng em biết những lời mà chồng em đã nhắn cho con kia không bao giờ là trêu đùa bình thường, với tính cách của anh ấy thì không thể là trêu đùa được....ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau trên mạng, ngày đó chồng em làm ở xa nhà và gần chỗ con bé đó làm.


Em thấy buồn lắm, không được thoái mái trong việc thể hiện tình cảm với chồng nữa. Trước đây từ chuyện nhỏ tới chuyện to, cái gì em cũng chia sẻ với anh ấy. E đã từng xác định. Anh ấy là người thân, người bên cạnh quan trọng trong cuộc đời em, nhưng giờ đã không thể như thế nữa rồi.


Em tính sống cho bản thân mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu....các mẹ vào động viên và mách em vài cách giúp em yêu đời trở lại với..sống không vì "bố con thằng nào nữa", vì nếu em cứ quan tâm và sống như trước đây với anh ấy em cảm thấy không thể quên được chuyện anh ấy quan tâm và yêu thương đứa khác, em lại không làm thế được, em tính mặc kệ, sống cho mình cho nó thanh thản . Cảm ơn mọi người !