KHẩn cấp.......xin các mẹ giúp đỡ tư vấn về đứa em gái tuổi teen hư quá em hết cách trị nó rồi!
Dear các mẹ trên wtt, thật tình là chuyên này xảy ra cũng lâu rồi, đã nhiều lần em định lên wtt lập top xin kinh nghiệm các mẹ, nhưng lại ngại post bài và lúc đó em chưa nghĩ sự việc lại ra nông nỗi tệ hại đến như này, đêm nay em đang ngủ, quờ tay vào đt của con em em, mở đt lên em đọc hết toàn bộ tn của nó thì em bủn rủn, tức giận, và ko ngờ sự việc lại đi quá za thế này, em chưa biết sáng mai dậy phải đối mặt với chuyện này ra sao nữa...
Em kể đầu đuôi rõ ràng, gd em có 4 chị em, em là chị cả, 2 đứa em kế tiếp của em ko vấn đề gì, đứa em út con gái năm nay 15t, học lớp 10, gd em làm buôn bán, cũng khá giả về vật chất, ba má em vất vả lắm, bôn ba suốt ngày từ sáng sớm 6h đến tối khuya, bản thân em thì cũng ở nhà phụ ba má, cũng làm quần quật cả ngày, 2 đứa em kế tiếp nó đi học trên sg, ngoan và giỏi lắm, dc học bổng suốt, gd em trước giờ rất nghiêm khắc, nhất là chuyên học hành, bạn trai bạn gái tuyệt đối cấm tiệt, truyền thống gia đình trước giờ 3 đứa lớn đứa nào cũng học hành ghê gớm, đỗ đạt cao, học bổng này nọ, gd em lại theo đạo Thiên Chúa và sống trong khu đạo nữa nên phải nó là cực kì nề nếp gia phong, chỉ khoảng 3 năm trở lại đây, gd em mở rộng kinh doanh nên công việc phải nói là ngập đầu, ba má em và em thì vùi đầu vào công việc, 2 đứa kế tiếp thì vẫn đi học, 2 đứa nó vẫn học tốt nhận học bổng đều đều và ngoan ngoãn, chỉ có con út sao nó hư wa, thật sự ngay lúc này em mới nhận ra là con em út em nó quá hư hỏng, em ko còn cách nào trị nó rồi các mẹ ạ,
3 năm trước khi nó học lớp 7, có xài dtdd, thì em đã phát hiện ra là bồ bịch nt qua lại tùm lum, chồng vợ, anh em thắm thiết, nói toàn chuyên như: ôm nhau, hun nhau, ngủ chung,...nhưng em đọc tn thì em có thể biết rằng ngôn ngữ xì tin chúng nó thế, em có đi hỏi bạn bè thì tụi nó bảo, ôi mày ơi tụi teen giờ nó thế đấy, đứa nào cũng bồ bịch và ngôn ngữ tụi nó như vậy đấy ko có gì đâu, em cũng tự trấn an là ko sao, em có đi nói với ba má em để ngăn chặn ngay từ đầu, khỏi phải nói là ba má em nổi giận lôi đình, đập tan đt, lôi nó ra tẩn cho 1 trận thừa sống thiếu chết, cấm tiệt nó giao du, bạn bè gì cả. Sau đó thì em vẫn theo dõi chặt chẽ, phải nói là em quản nó rất nghiêm, đi học giờ nào giờ nào đều quản chặt, cô giáo thì đều liên hệ thường xuyên để nắm tình hình, nhưng ko hiểu sao nó vẫn lách ghê thế, chắc 3 năm nay ba em đập khoảng 4,5 cái đt của nó rồi, các mẹ biết đấy tụi teen nó đâu thể ko có đt, con đó mỗi lần ba em đập nó là nó khóc lóc thê thảm thề lên thề xuống là sẽ từ bỏ hết, vậy mà nó ko sợ gì cả, em nói thật em rất sợ ba em, bình thuwofng rất hiền nhưng mỗi lần vi phạm gì em em xử rất nặng, hicccccc đau lòng quá, cả nhà nai lưng ra làm việc, nó chỉ có việc đi học thôi mà nó làm em thất vọng quá, em thấy đi học chạy show vất vả quá nên em ko bắt làm gì cả, lâu lâu em nhờ rửa chén hay phơi đồ thôi, vậy mà tn của nó dường như thư đi tin đến mỗi phút 1 tin, ko hiểu nó nhắn tin lúc nào nữa, mà toàn chơi chiêu giấu đt vì cả nhà có ai cho xài đâu, bình thường nếu bỏ qua chuyên nó bạn bè bồ bịch, thì vẫn ngoan ngoãn và hiền lành, các mẹ biết đấy, em đọc tin tức về tui teen nên em rất sợ con em mình vướng phải những chuyện như vậy, nào là tí tuổi đầu quan hệ, có thai, phá thai, quay clip,....
mới đây em lại phát hiện nó lì lợm mà nt yêu đương với mấy thằng bạn học, em nói ba, ba em cho nó 1 trận xong liên hệ cô giáo, thế là ba em kêu cô cứ cho nó ra trứoc cột cờ bêu nó toàn trường cho nó quê chứ giờ đánh nó mà nó ko chừa dc, nói thật là lúc nó ăn đòn em cũng rất tội nghiệp, khóc rất thảm thiết, thề hứa xin tha,...em ko hiểu sao nó lì như vậy nữa,...FB thì khóa em luôn vì sợ em lên đọc lén FB nó, toàn chụp hình trợn mắt chu mỏ xong có nhiều thằng trẻ trâu vào khen xinh thế, làm quen,...em bắt nó khóa luôn FB, chính tay em xóa tài khoản FB của nó, cài pass tất cả các máy móc có thể lên mạng dc trong nhà, cấm lên mạng, vậy mà vẫn...ba má em ko phải là người bênh con chằm chặp, gd em quan trọng nhất là chuyện học hành vì ba má em hồi xưa ko dc học hành nên mong muốn con cái dc chu toàn, thứ nữa là đến chuyện đạo đức bồ bịch, tuyệt đối ko cho bất cứ quan hệ nào cho đến khi học hành xong xuôi tử tế, 3 đứa lớn cũng chưa đức nào làm gì mà gương xấu cho nó, sao nó hư đến thế, em ko thở nổi mất thôi, thương ba má vất vả mà ko biết có dám nói chuyện này ko đây...
uh thì trước giờ tưởng nó trẻ trâu, nt linh tinh, bồ bịc vớ vẩn vậy thôi, em kiểm soát nó kĩ lắm mà, cô giáo cũng nói đi học đầy đủ đâu có bỏ học đâu, mà ko hiểu đi vào cái giờ nào, nửa đêm em đọc hết tn của nó, thế này các mẹ ạ, em ko tin nổi mắt mình luôn, vừa đọc vừa dịch vì toàn ngôn ngữ teen: vợ ko mặc quần nhìn vợ đẹp thế, cái ấy của vợ đẹp ghê, thằng kia giân nó thì nói tối nay cho chồng vui vẻ với vợ là dc rồi, rồi thì ba má anh ko có nhà đâu,...ù hết tai và hoa hết mắt...em ko thể tưởng tượng dc, muốn lôi đầu nó dậy làm 1 trận tanh bành mà nhìn nó ngủ lại thấy thương cả ngày đi học vất vả, muốn làm ầm lên cho ba má biết mà sợ ba má biết chuyện này thì sụp mất thôi, vì tất cả các chuyên trước kia đều nghĩ là nó theo xu hướng teen giờ nó vậy, ko đến nỗi thế này, em theo dõi thì thấy vẫn có chu kì kinh đầy đủ các mẹ ạ, nhưng mà làm gì có chuyện chúng nó đã đến mức ấy mà chưa làm gì, trời ơi em tôi....
em đinh nói giảm đi với ba má em rồi cho nó tạm nghỉ học 1 năm, hoặc đi học xa, nội trú, mà làm như vậy ko có ai quản lí sao yên tâm đây, em ko muốn nghĩ thế này đâu, nhưng có bệnh gì gọi là bệnh thèm trai ko các mẹ, hay là con em nó bị bệnh gì, sao cứu dc đây...tại sao nó 5 lần 7 lượt ko dứt dc như vậy, ko còn cách nói nó bằng lời rồi, gd em rất sĩ diện và bảo thủ, ko biết sao đây các mẹ ơi, còn cứu dc ko, giúp em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1