Chào các anh, các chị


Mình sống độc thân có kinh doanh mua bán linh tinh một số thứ trong nhà và cả làm dịch vụ nữa. Có một người Giúp việc giúp cho mình


Mình hoàn toàn tin tưởng NGV này. Nó xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn và mình rất thương nó. Nó chăm sóc mình còn hơn cả mẹ mình ở nhà nữa. Tất cả mọi người khi ra vào mua bán đều yêu quý nó và khen mình tốt phước có được một NGV tốt. Mình cũng thường tự hào về nó


Mấy lần kiểm kho trước đều bị thừa tiền. Lần đầu tiên sau khi khóa sổ nó còn hơn 800. Lần thứ 2 dư tiếp 500 mà chả hiểu ở đâu ra. Hôm nọ mình bị mất gần 1 triệu đồng nhưng chẳng biết ai lấy nên mình cũng chả nghĩ ngợi gì. Chỉ nói với nó là chị đoảng quá lần này rút kinh nghiệm có bao nhiêu tiền giao tất cho em. Đến khi đi đâu thì lại lấy rồi ko nghĩ gì thêm


Hôm nay mình đi ra ngoài, hỏi chìa khóa xe đâu thì nó bảo lục trong túi nó. Mình thấy túi nó có một cái card điện thoại 200k mình thấy lạ nhưng ko nói gì. Định đi ra ngoài nhưng rồi lộn ngược lại bảo nó kiểm tiền kiểm kho để mình lấy tiền đi có việc. Sau khi kiểm thấy số tiền mà hai chị em dùng chung (để trong một cái hộp) hoàn toàn khớp với sổ sách ghi chép của nó. Mình hỏi coi còn sót gì ko? Nó bảo ko? Mình bảo sao vẫn còn tiền trong túi quần của em? Nó mới ngớ người lật đật chạy vào lôi ra thấy hơn 500k. Mình hỏi lý do nào còn thừa tiền mà em không biết? Sao tình cờ đến thú vị là số tiền trong sổ lại khớp y chang với số tiền trong hộp. Nếu vô tình quên thì phải lệch số tiền đi chứ?


Nó thần mặt ko nói gì. Cả buổi tối tìm hoài trong đống đồ mua bán. Sau rồi nó nói tối hôm trước em xếp tiền đếm đủ trong đó. nói chung nó giải thích loằng ngoằng gì em cũng chả hiểu nó nói gì nữa. Em hỏi nó vậy tại sao em dư số tiền lớn như vậy mà em không biết?


Nó không giải thích được. nó chỉ nói là cầm tiền của chị mà sai sót mấy lần như thế em rất ngại. Đến khi chị mất tiền và hôm nay chị hỏi em như vậy chứng tỏ chị không tin em. Giờ em không biết nói sao thôi tiền lương của em còn bao nhiêu thì chị trừ đi. Từ mai em không bán hàng nữa rồi cuối tháng chị cho em nghỉ


Mình nói với nó: Nếu chị thấy thắc mắc mà để bụng thì quan hệ nặng nề. mà thắc mắc hỏi ra em không trả lời thỏa đáng lại nói rằng chị nghi ngờ em nên em nghỉ vậy đằng nào chị cũng không giải quyết được vấn đề...


Nói chung là ngoài được việc ra, nó là một đứa rất chăm chỉ, hiền lành và ngoan. Thật sự nó chăm mình hơn cả mẹ mình chăm mình hay mình chăm mẹ mình nữa. Mình cũng ko dám tin là nó dám làm một điều như vậy. Nhưng rồi mình cũng không thể giải thích được lý do tại sao lại xảy ra trường hợp ngẫu nhiên kì cục vậy. mà bản thân nó cũng ko giải thích làm mình tin được.


Giờ theo các chị mình nên giải quyết sao. Nên giữ nó lại hay để nó về. Nếu giữ thì giữ bằng cách nào để lần sau nó không dám trèo lên cổ mình? Nếu giả sử nó gian thật mà nai tơ, coi như trót dại một lần mà mình giữ lại có sao không các chị, các mẹ?


Mình không biết làm sao nữa. Khó gỡ quá đi! Cũng tại hàng hóa nhiều mà mình quản lý không khoa học mới xảy ra cơ sự này


Mệt quá. Đau đầu quá! Rất mong các chị cao kiến giúp sức