và bây giờ là, các mẹ nhận định giúp em xem chồng e đang muốn gì và có ý định gì.
trước hôm chồng em về, e có gọi điẹn hỏi có muốn e ra sân bay đón ko? chồng e lúc thì bảo có lúc thì bảo ko, sau cùng chốt là e ra bến xe mỹ đình đón.hôm sau e ra mỹ đình đón chồng, thật sự e chỉ muốn khóc ngay ở đấy vì chồng đã đối xử với e tệ bạc như thế nào, nhưng e đã ko khóc phần vì ngại, phần vì muốn tỏ ra cứng rắn, 2 vc trên đường về chồng có hỏi thăm e vài câu, e thấy thái độ ko sốt sắng và tình cảm lắm, gần về tới nhà thì chồng e(định tìm nhà nghỉ) nhưng sau lại bảo vào quán nc ngồi nói chuyện, tại đây 2 vc có nc và e gắt gỏng với chồng vì rất giận, nói chuyện mãi sự việc vẫn ko thoát ra đc, chồng e vẫn giữ í kiến là em phải nhịn rằng em cư xử ko khéo với gd a(điều này thì có) rằng sau này về e sẽ đối sử với mẹ, và các ace của chồng thế nào? rằng chồng e phải nghĩ cho e rất nhiều, cuộc nc ko tiến triển đc tí nào, tóm lại chung vẫn là a í ko bỏ e, nhưng phải làm thế nào để mẹ chồng đồng í cho em quay về, và nếu mẹ chồng ko cho quay về thì sẽ ra ở riêng nhưng dự định sẽ ở xa.
sau khi chồng e về, đáng nhẽ ra anh ấy phải tình cảm quan tâm tới vợ sau mấy tháng xa nhau, nhưng đằng này chồng e có những thái độ sau làm e nghi ngờ a ấy đang đùa cợt với e.
tối hôm chồng e về, có xuống nc với bm vợ, cụ thể là xin đưa vợ về và ko nói gì thêm về chuyện đã xảy ra, chồng e vẫn nc với các thành viên trong gia đình e bình thường, thậm chí là vui vẻ là đằng khác, đc cái nhà e ai cũng quý chồng e, nhất là mẹ vợ... sau đấy bme có nói: ở với nhau hay ko là quyết định của anh chị, a hay suy nghĩ cho thật kỹ, chứ ko phải về rồi năm bảy hôm lại đuổi, và đề nghị chồng em về nhà nc với ông bà bên kia hỏi í kiến xem ob có cho e về hay ko?
chồng em vâng, rồi cứ thế xin phép về, e ra cổng tiễn thì có vẻ ko muốn chững lại nc với vợ, chỉ đến khi e hỏi chuyện thì mới dắt xe vào chỗ tối rồi nc với vợ, 2vc có âu yếm nhau, rồi a ta hỏi e có đi uống nc ko?e bảo có, muốn đi dạo một chút, sau đó vc e có đi nhà nghỉ:-