Em hỏi thật, chắc không ít các mẹ cũng có chồng từng say – em cũng nghĩ chồng e vậy, và em càng ko muốn biết sự thật, nếu biết e sẽ hoạch hoẹ chồng và ko ai vui cả.
Nhưng e thấy ko đúng lắm, hôm 8/3 con nhỏ bạn học chồng nhảy vào “bum” em (mọi khi chồng cũng lấy mail e giao dịch công cộng nhỏ đó còn lưu lại) nó nói chuyện tự nhiên, nó hỏi “chồng e và cô NV là 1 cặp đúng ko, 2 người có tình ý là biết ngay, cô ấy xinh, dễ thương và dễ chơi, rồi – lo mà giữ nàng đi ...” e lạnh băng, đúng là con nhỏ hôm e gặp chồng e chở nhỏ về, nhưng mới đầu là cv thôi, rồi em về tra hổi một hồi mình cũng mệt đâm ra nghĩ nhiều. Lo nhiều ko ăn ngon,
Con nhỏ NV mới lớn mà, chưa có ny, rồi ngộ nhận ai đó thương mình
Cũng tại e lo cho chồng quá, vì e cũng muốn chồng thành đạt, nhưng e dặn hoài à, anh làm sao mà tích đức, chứ làm nhiều tiền mà ko được cái gì thì cũng = ko, ko cần phải lợi dụng nhau làm gì (khái niệm kinh doanh)
Gd e cũng chưa phải lo lắm, nhưng e gặp sep e rồi đâm ra suy nghĩ bậy, ông cũng có gd, 1 vợ 2 con (1trai, 1 gái) ở tuổi 30 ông rất thành đạt, mỗi năm mua 1 căn nhà là chuyện nhỏ, thế mà chẳng hiểu gì ông vẫn tìm được cô bé nhỏ hơn 20tuổi - giờ ông ở tuổi 49-50, và gia đình tan nát, nhà cửa cầm cố hết, vợ con khổ sở, tiền bạc ko có xài, cty nợ nần nhiều, nhưng tính ông vẫn hung hổ, đòi ly dị vợ cho bằng được, vợ thì vì 2 con, đứa lớp 9, đứa kia 12, vợ vì sợ con bị ảnh hưởng tâm lý nên ko đồng ý, vc cũng ly thân khá lâu rồi. thấy nhiều gd, các chị trên wtt cũng qua nhiều tâm sự đau khổ, mình đọc nên sợ lắm, giờ thì khác rồi.
CÁC CHỊ EM HÃY THƯƠNG LẤY BẢN THÂN MÌNH, CÓ HAY KHÔNG CÓ CHỒNG KHÔNG CẦN QUAN TRỌNG LẮM, Ở ĐÔNG Á LÀ VẬY CHỨ SANG NƯỚC NGOÀI LẤY CHỒNG RẤT DỄ, DÙ CÁC CHỊ ĐÃ CÓ CHỒNG, EM THẤY MẤY ANH VIỆT KIỀU VỀ QUÊ CƯỚI VỢ MỚI ĐAU KHỔ CHỨ, CƯỚI BA LẦN VỢ MÀ VẪN CHƯA ĐƯỢC VỢ CHO MÌNH
VÌ KHI CƯỚI VƠ VÀ ĐƯA SANG TRỜI TÂY, THẾ ÍT HÔM VỢ XINH ĐẸP RA NGOÀI CÓ NGƯỜI KHÁC DÒM NGÓ RỒI HỌ “CƯỚP LUÔN”, ÔNG ANH CỦA EM CŨNG VỀ VN TUYỂN VỢ NHƯNG NĂM LẦN BẢY LƯỢT VẪN CHƯA LẤY ĐƯỢC VỢ.