Đã 7 năm trôi qua kể từ khi kết hôn, con trai chúng tôi nay đã 6 tuổi. Chừng ấy năm sống chung nhưng chẳng mấy khi tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống, lúc nào cũng muốn bứt ra mà thôi, bởi chồng tôi là người bảo thủ, phong kiến, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, bida, và cũng không mấy khi quan tâm đến vợ con. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong sự chán nản, vô vọng. Tôi đấu tranh suốt 5 năm, anh ấy mới chịu bỏ quê vào thành phố, tránh xa lũ bạn nhậu ở quê. Tưởng chừng mọi thứ thay đổi, ai ngờ khi vào thành phố lại tiếp tục tụ họp mấy thằng cùng quê ở tp này, lại rủ nhau nhậu, bida suốt đến tận khuya mới về. Tôi đã góp ý nhiều, giận và này nọ nhưng vẫn không thay đổi, mà dường như càng ngày họ càng đi nhiều hơn, càng về muộn hơn. Tôi thấy thất vọng quá, tôi không thể sống mãi như vậy được, tôi phải làm sao bây giờ. Có ai cho tôi lời khuyên với.
