Kẻ xấu xa không hẳn là quỷ dữ,kẻ đóng vai người tốt mới đáng sợ
Tôi cũng như bao người phụ nữ khác cũng kết hôn và có con. Nhưng cái tôi có không phải là một gia đình, một người chồng mà là một người đóng vai người tốt.
Chồng tôi cũng có ăn học đàng hoàng bằng nọ bằng kia mà cư xử với gia đình với vợ con thì không bằng người thất học. Khi vui vẻ tôi là con ôsin,khi không vừa lòng thì tôi là con đĩ, con chó,con lợn. Tôi thấm câu " một giọt máu đào hơn ao nước lã ", tôi ốm anh không chăm đã đành,con ốm anh cũng mặc kệ. Việc của anh là đi công việc,mà theo tôi được biết công việc đó là lượn phố,chè tàu,anh em nào gọi là có mặt bất kể mưa nắng. Anh chửi tôi đánh tôi không thương tiếc. Cái tôi cần là giải thoát cho nhau, vậy mà anh là người không ăn được thì đạp đổ,anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để hành hạ tôi chỉ vì tôi nghèo,không giúp đỡ được anh cái gì.
Được mang tiếng là chồng đi làm nuôi vợ đẻ con thơ,chồng lắm tiền,nhưng hỡi ôi hai mẹ con tôi tiêu 1,5 triệu/ tháng. Với vợ con thì một đồng cũng tính,còn với xã hội thì vô tư xả láng. Ngoài xã hội ai cũng nghĩ anh tốt vì anh quan hệ cũng không để ai mất lòng nhưng kỳ thực,tôi thấy thật đáng sợ với người đóng vai người tốt này.