Chào mọi người!


Mình có cuộc hôn nhân gần 10 năm với mối tình đầu, có một con trai và một con gái. Khi yêu nhau và mới cưới nhau, cuộc sống luôn là màu hồng với sự yêu thương chăm sóc của hai vợ chồng dành cho nhau. Rồi những năm gần đây, mải mê công việc, gia đình, con cái, những xung đột nảy sinh nhiều hơn và cách giải quyết mâu thuẫn cũng khác nhiều. Nếu như trước đây, chỉ 1 người nói nên nhà mình ko có khái niệm cãi nhau, thì giờ cả hai cùng nói, trước đây cùng nhau nhìn vấn đề, phân tích đúng sai và cùng nhau giải quyết, thì bây giờ ai cũng cho mình là đúng,....


Chồng mình cũng thay đổi nhiều theo thời gian : ít quan tâm vợ hơn trước, dành nhiều thời gian với bạn nhậu hơn, nóng nảy hơn, thậm chí có lần dùng cả tay dạy vợ, cố chấp hơn, cái tôi lớn hơn, bảo thủ hơn, gia trưởng hơn và ngoa hơn, thậm chí đã từng "say nắng" nhưng mình phát hiện ra nên đã dừng lại,.... tóm lại kể thêm thì toàn cái xấu mất. Nhưng chồng mình cũng vẫn chăm lo cho gia đình, chăm sóc vợ con và chăm chỉ làm việc.


Còn mình thì từ dịu dàng, mình cũng đã trở nên nóng nảy, cố chấp, bướng bỉnh và cũng đặt cái tôi lên cao nhất. Một phần có lẽ vì sự ganh đua của hai vợ chồng, vì hai vợ chồng mình ngang bằng nhiều thứ : tuổi tác, công việc, sở thích, .... thế nên giờ ít ai chịu nhường ai trong các cuộc tranh cãi ( và vì thế tranh cãi nhiều hơn vì trong lòng mỗi người vẫn luôn để một góc để ghét người kia)


Mình ko kể cụ thể những nguyên nhân, số lần tranh cãi, chỉ biết rằng nó bào mòn gần hết tình yêu của cả hai, mình hầu như ko còn yêu chồng nên mình cũng dễ dàng bật lại chồng, đỉnh điểm là một cuộc cãi vã nặng nề mà kết thúc chỉ có thể là ly hôn. Vợ chồng mình đã tạm xa nhau 1 tuần để suy nghĩ trước khi đặt bút ký đơn ( mọi trình tự và thủ tục mình đã lo xong )


Vẫn quyết tâm từ bỏ cho đến khi mình nghe con trai nói chuyện với con gái ( dù bé gái chưa biết nói), con trai ( 5,5 tuổi) dạy em về tình yêu thương với ba mẹ, ông bà, anh em,....Và sự gắn bó của các con với bố mẹ và với nhau. Mình giật mình chợt thấy cả hai vợ chồng mình đã quá ích kỷ, mải tranh nhất với nhau, mải thi xem ai đặt cái tôi lên cao nhất, mải xem ai cố chấp hơn,...mà bỏ quên mất các con, suýt chút nữa thì tước bỏ của con quyền có đủ ba mẹ và quyền được sống hạnh phúc,....


Mình đã suy nghĩ rất nhiều, đã đọc nhiều bài tâm sự của các mẹ trên 4rum, thấy quả đúng là " mỗi cây mỗi hoa", mình đọc bài của bạn lilac2011, thấy đó cũng là một cách nhìn, một quan điểm sống, mình cũng thử đặt mình vào nhiều tình huống gia đình khác, xem lại cả mình và chồng, thấy được ưu điểm và nhược điểm của mỗi người, và thấy rằng có lẽ mình cần cho gia đình mình cơ hội lần cuối, một lần nữa tìm lại mình và chồng mình của ngày xưa, tìm lại tình yêu của cả hai và mình lên kế hoạch yêu lại chồng lần nữa.


Mình lập topic mong được nhận những ý kiến và lời khuyên của mọi người, để mình vững tin hơn và quyết tâm hơn. Cảm ơn mọi người