Các bạn thân mến! Mình vừa lập gia đình, đang chuẩn bị có em bé, tình cờ vào trang Web này thấy có nhiều thông tin rất bổ ích. Mình cũng thấy rất nhiều bạn có tâm trạng hơi bồn chồn, lo lắng trước khi chụp ảnh cưới (giống y như mình hồi trước). Vậy mình viết bài này để chia sẽ câu chuyện chụp ảnh cưới ngoại cảnh của mình, tụi mình ở Nha Trang, và chụp ở tiệm Nguyễn Tùng. Hy vọng bài viết giúp các bạn tự tin trong việc chụp ảnh cưới. Chúc các bạn có một bộ ảnh cưới thật đẹp và như ý nhé!


CHỤP ẢNH CƯỚI NGOẠI CẢNH - TẬP 1


Đầu tiên, tụi mình chụp trong Studio trước, trông cũng tạm nhỉ!






Nguyễn Tùng thấy hai "vợ chồng A Phủ" này diễn cũng được, thế là bảo chờ vài bữa nữa, khi nào nắng đẹp sẽ đi chụp ngoại cảnh, và sẽ chụp theo một phong cách lạ (rất dân dã, không hề sắp đặt), style này thì đã khá phổ biến ở SG, nhưng ở NT mình thì hơi hiếm. Thật sự, mấy ngày chờ đợi đến ngày đẹp trời để đi chụp, tâm trạng Rubik chẳng khác gì thằng tử tội nơm nớp lo sợ đến ngày ra trường bắn. Hồi trước, khi còn ở SG, mấy lần đi ngoài đường thấy vợ chồng người ta chụp ngoại cảnh, nhất là ở đoạn công viên Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Rubik thấy dị ứng gì đâu. Cô dâu thì áo cưới dài lê thê, xống xếnh. Chú rễ thì đóng hộp trông bộ vest bảnh chọe. Trời thì nóng và đường thì bụi, thế mà cứ phải ưỡn ẹo, đi tới đi lui trước cặp mắt thô lố, tò mò của hàng trăm người qua lại. Đã vậy, lại còn phải diễn này diễn nọ nữa chứ!! Khiếp ...



Lúc đó, Rubik đã tự nhũ, có cho vàng mình cũng sẽ chẳng làm như vậy trong đám cưới của mình. Thế mà ...


Chẳng bao lâu, cái ngày đẹp trời ấy đã đến (thời gian lắm lúc thật tréo ngoe, nhiều cái mình mong đợi thì thấy thật là lâu, còn nhiều cái mình không mong, thì nó lại cứ vèo vèo như tên bắn). Nhận điện thoại của Nguyễn Tùng báo sẽ đi chụp vào ngày 28 Tết, tâm trạng Rubik đan xen nhiều cảm xúc trái ngược nhau: vừa hồi hộp lại vừa háo hức. Rubik nghĩ: Chặc! Thôi thì cả đời người mới có một lần, một liều thì ba bảy cũng liều.


Định bụng là thế, nhưng đến ngày 28 Tết, ghé tiệm Nguyễn Tùng để bà xã trang điểm, tự nhiên chột dạ. May làm sao, Nguyễn Tùng và êkíp nhân viên cũng hiểu ý, nên động viên Rubik, giúp Rubik tự tin hơn trong quá trình "tác nghiệp". Buổi chụp ngoại cảnh sáng 28 Tết bắt đầu bằng những show đầu tiên tại shop hoa Mộc Miên ở đường Lý Tự Trọng. Chị Hạnh - chủ shop hoa này là bạn hàng của Nguyễn Tùng (hay cung cấp hoa cô dâu) nên rất vui vẻ đón tiếp. Những ngày gần Tết nên shop có rất nhiều hoa tươi. Khách mua hoa cũng nhiều nữa, nên khi xe vừa ghé vào, "vợ chồng A Phủ" xông xếnh bước xuống, ai cũng trố mắt dòm cả. Bà xã thì không sao, còn Rubik thì mặt đực như ngỗng ỉa, tay chân thuỗng ra, chả biết cất vào đâu cho đỡ ngượng. Êkíp nhân viên lại phải nhảy vào làm công tác tư tưởng.


Người đang động viên Rubik là Mr.Long, một Mr khá vui tính, hay có những câu nói chọc cười, làm cả đoàn quên mệt, và nhất là ... làm Rubik tạm quên đi bộ mặt "ngỗng ỉa" của mình, để chú tâm hơn vào công tác chuyên môn. Kết quả là thế này:





Mặc dù vậy, trông vẫn ngố nhỉ!






Tấm này chụp ngay trước cửa shop, chị Hạnh để những lẳng hoa cúc vàng rực trông thật đẹp. Xem hình này ai cũng bảo là ghép đấy! Nếu mà ghép được thì đã chẳng có cái mặt ngố Tàu như thế kia, phải không các bạn!



CHỤP HÌNH CƯỚI NGOẠI CẢNH - TẬP 2 (ra biển Nha Trang)



Hình chụp ở shop hoa Mộc Miên cũng nhiều, nhưng chỉ post lên thế thôi, "trình độ diễn xuất" những tập đầu còn kém, post lên chỉ tổ xấu hổ. Được cái, sau tập 1 này, bọn mình quen luôn với chị Hạnh, chủ shop hoa. Mỗi lần sau này có dịp lễ hay kỷ niệm gì, đều đến đây mua hoa để tặng vợ.


Rời shop hoa Mộc Miên, đoàn xe thẳng tiến ra đường Trần Phú và ghé ngay đoạn biển trước viện bảo tàng (chỗ mấy cụ già thường tập trung bàn luận chính sự và đánh cờ tướng). Dường như không khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết chả ảnh hưởng mấy đến các cụ ở đây, ở nhà có lẽ đã có con cháu lo hết rồi, các cụ vẫn thong dong đánh cờ và bàn luận chính sự. Ngay cả sự xuất hiện của một đoàn lỉnh kỉnh những ống kính, tấm phản quang, thùng đựng đồ trang điểm; nhất là cô dâu trong chiếc áo cưới dài lê thê và chú rễ đóng hộp trong bộ veston bảnh chọe cũng chẳng làm các cụ bận tâm mấy. Điều này là một mấu chốt quan trọng, đánh thẳng vào tư tưởng đang manh động của Rubik, giúp Rubik lấy lại sự tự tin cần thiết để thực hiện đúng ý đồ của "đạo diễn" Nguyễn Tùng.


Nhắc đến một chút về Mr.Nguyễn Tùng, đây là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi ở Nha Trang, trước đây từng là thọ giáo tiệm Vỹ (đường Quang Trung). Sau khi "xuống núi", Nguyễn Tùng đã biết kết hợp những kinh nghiệm quý báu của thầy dạy mình, cộng với khả năng sáng tạo linh hoạt, sự năng động của tuổi trẻ, và cả một chút "quái quái" của cá tính bản thân, đã nhanh chóng khẳng định được tên tuổi trong làng chụp ảnh cưới ở Nha Trang. Giá tiền chụp một bộ ảnh cưới ở Nguyễn Tùng không phải là rẻ, nếu không muốn là hơi mắc so với mặt bằng chung ở thành phố biển. Và cũng không hẳn, có tiền là chụp được. Cách trao đổi của Nguyễn Tùng đối với khách hàng cũng rất khác, nhiều người không hiểu thì sẽ dị ứng và cho rằng "chảnh", nhưng Rubik thì có suy nghĩ khác: Mỗi người một nghề, và nhiếp ảnh gia là người hiểu rõ nhất nên trang điểm như thế nào, diễn xuất như thế nào, góc máy như thế nào, chụp trong nhà hay ngoại cảnh là phù hợp với các đôi vợ chồng mới cưới. Rất tiếc, nhiều người lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng mình có tiền, và muốn rằng bất cứ yêu cầu gì của mình đều phải được chấp thuận, ngay cả khi những yêu cầu đó đi ngược với nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật nhiêp ảnh.


Entry này không nhằm mục đích quảng bá cho Nguyễn Tùng, Rubik chỉ viết với những cảm nhận rất thật sau những lần trao đổi thẳng thắn với Mr này. Và sự hợp tác hoàn hảo giữa hai bên đã cho ra đời một bộ ảnh cưới ưng ý đối với vợ chồng Rubik, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đời một con người.


Hiểu rõ ý nghĩa của một bộ ảnh cưới đối với các đôi vợ chồng trẻ, Nguyễn Tùng thường có những bước chuẩn bị thật kỹ càng trong những buổi chụp ngoại cảnh. Trước tiên, trong những ngày rảnh rỗi, Mr.NT lại rong ruổi trên chiếc Captiva của mình để tìm những cảnh ưng ý: Đó là sảnh hành lang của Nhà thờ Núi, là những cụm đá đầy rêu xanh chỉ hiện ra mỗi lúc thủy triều xuống ở bãi biển đường Phạm Văn Đồng, là cầu xe lửa ở Vĩnh Phương, là những công trình dang dở chỉ trơ ximăng và đá ở khu du lịch Rusalka, ... hoặc có khi chỉ là một khu nhà hoang chưa tô vữa nào đó, ... Không chỉ loanh quanh ở Nha Trang, Mr.NT còn tìm cảnh ở nhiều địa phương khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. (Có rất nhiều cảnh đẹp, Rubik sẽ giới thiệu ở những phần sau - tập chụp ngoại cảnh ở Tuy Hòa). Tìm được cảnh rồi, chưa hẳn là đã xong. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" mà lị, chụp hình ngoại cảnh phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Cũng may, hôm 28 Tết, ngày chụp vợ chồng Rubik đi chụp, thời tiết lại khá đẹp sau một số ngày mưa. Và mùa xuân cũng là mùa cây bàng đang chuẩn bị đâm chồi nảy lộc sau khi đã rụng hết lá vào những tháng mùa đông. Cây bàng này đã được Mr.NT nhắm nhe nhiều ngày trước và đến hôm nay đã có dịp "sử dụng" làm đạo cụ. Một chiếc xe đạp ai đó để bên ghế đá cũng được "trưng dụng". Hình chụp không cần sắp đặt nhiều nên chiếc xe Dream phía sau cũng chẳng cần phải dắt ra khỏi khung hình. Mình thấy vậy cũng hay và có nhiều ý nghĩa đấy chứ!






1. Lúc cưới em, gia tài anh chỉ có chiếc xe đạp này thôi!




Nhưng đừng lo, tương lai tụi mình còn ở phía sau (là chiếc xe Dream đó!)






Tiếp theo là một số hình chụp ôm trụ điện, lúc này thì Rubik cũng đã "bơ luôn với đời" rồi, chẳng quan tâm gì xem ai có dòm ngó gì không nữa, nên "trình độ diễn xuất" cũng đã khá lên nhiều.


2. Nhìn lũ trẻ yêu nhau mà lòng già như ấm lại ... (1)


3. Cười thật sự chứ chẳng phải "diễn" đâu






4. Đừng nghiêng nhiều quá, anh té!!!




5. Mình và họ đều ... "mackeno" (chả ai quan tâm đến ai)


Post chỉ vài tấm nhưng thực sự chụp thì khá nhiều, nên mệt, đói và nhất là khát nước. Có một anh xe kem đi ngang qua, Mr.NT gọi ngay, mới đầu chắc chỉ định dùng làm đạo cụ chụp ảnh, nhưng có lẽ thấy cái bản mặt đói khát của Rubik nên động lòng, mua luôn vài que kem cho Rubik cứu đói. Tươi tỉnh một chút nên mới có tấm ảnh như thế này đây:


6. Hy vọng tương lai mình không phải là ... chiếc xe kem


Một bà cụ bán ốc ngồi chờ khách nãy giờ cũng lọt vào "mắt xanh" của Mr.NT, thế là được huy động luôn làm "diễn viên quần chúng". Chụp tại nồi ốc cũng nhiều, nhưng NT chỉ chọn được một tấm đưa vào Album, vì theo NT, chi tiết đắt nhất của tấm ảnh này là ánh mắt của bà cụ:


7. Thằng cu trông xấu giai thế mà vớ phải con vợ xinh đáo để nhẩy? Hihi